Đêm nhạc đặc biệt dành tặng "tri kỷ trong âm nhạc" của nhạc sỹ Phú Quang

Thùy Chi-Thứ ba, ngày 15/11/2022 08:23 GMT+7

VTV.vn - Đêm nhạc mang tên "Mới thôi... mà đã một đời" được tổ chức đúng dịp một năm người nhạc sỹ tài hoa rời xa cõi tạm.

Lấy tên một album của nhạc sỹ Phú Quang phát hành vào những năm cuối đời, đêm nhạc Mới thôi... mà đã một đời diễn ra trong không gian quen thuộc với âm nhạc của ông là Nhà hát Lớn Hà Nội, vào tối 8/12/2022.

Theo nghệ sỹ Piano Trinh Hương, con gái ông, người giữ vai trò Chỉ đạo nghệ thuật chương trình, ngoài những ca khúc đã nằm lòng với người hâm mộ như: Em ơi Hà Nội phố, Mơ về nơi xa lắm, Chiều phủ Tây hồ, Đêm ả đào..., chương trình còn mang đến những bản khí nhạc từng được Đài Tiếng nói Việt Nam sử dụng làm nhạc hiệu quen thuộc của rất nhiều chương trình phát thanh, những trích đoạn nhạc phim nổi tiếng từng đạt nhiều giải thưởng, những trích đoạn giao hưởng được bạn nghề đánh giá cao như: Tình yêu của biển; Prelude Ngày xa; Trích đoạn giao hưởng thơ Ngoảnh lại; nhạc phim Bao giờ cho đến tháng 10...

Đêm nhạc đặc biệt dành tặng tri kỷ trong âm nhạc của nhạc sỹ Phú Quang - Ảnh 1.

Chia sẻ trong buổi họp báo giới thiệu chương trình, Trinh Hương cho biết, chị hy vọng, qua đêm nhạc khán giả sẽ được biết đến Phú Quang với những sắc màu khác, những vai trò khác trong cuộc đời, sự nghiệp của ông.

"Là người học nhạc giao hưởng, tôi thấy những tác phẩm khí nhạc này không quá khó nghe. Cũng qua đêm nhạc này tôi cũng muốn giới thiệu thêm những tác phẩm khí nhạc tới khán giả Hà Nội", Trinh Hương cho hay.

Được xây dựng vô cùng công phu, đêm nhạc có sự góp mặt của Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam VNSO, nhạc trưởng Honna Tetsuji cùng những nghệ sỹ nổi tiếng: ca sỹ Tùng Dương, ca sỹ Ngọc Anh, nghệ sỹ Piano Trinh Hương, nghệ sỹ Flute Lê Thư Hương cùng như các nhạc sỹ, cộng sự đã từng cộng tác với nhạc sỹ Phú Quang nhiều năm khi ông còn sống.

Đêm nhạc đặc biệt dành tặng tri kỷ trong âm nhạc của nhạc sỹ Phú Quang - Ảnh 2.

Nghệ sỹ Trinh Hương (cầm mic) cùng chồng là nghệ sỹ Bùi Công Duy, nhạc trưởng Honna Tetsuji, ca sỹ Tùng Dương, nghệ sỹ Flute Lê Thư Hương cùng các cộng sự trong chương trình họp báo.

Nói thêm về chương trình, nghệ sỹ Trinh Hương cho biết, chương trình kéo dài một mạch 2 giờ, không nghỉ giải lao.

"Chương trình không phân tách rõ phần khí nhạc hay ca khúc mà là một sợi dây chuyển màu, đổi màu liên tục. Ca sỹ đổi màu, âm nhạc đổi màu và cả chương trình đổi màu. Đó là mong muốn của tôi cũng như ê kip sản xuất chương trình", con gái nhạc sỹ Phú Quang nói.

Thêm một điểm đặc biệt nữa, Mới thôi... mà đã một đời một đêm nhạc Phú Quang hoàn toàn không bán vé. Lý giải về quyết định này sau nhiều cân nhắc, Trinh Hương cho biết, chị muốn "đó là ngày duy nhất, toàn tâm toàn ý cho âm nhạc, không có một chút thương mại nào".

Toàn bộ vé của chương trình sẽ được gia đình nhạc sỹ dành tặng cho những người thân, tặng cho những tri kỷ đã cùng ông bước qua năm tháng cuộc đời và dành tặng cả cho những tri kỷ trong âm nhạc của Phú Quang.

"Chương trình là một bức chân dung tuy mới ở dạng phác thảo do nằm trong khuôn khổ hữu hạn của một đêm nhạc, nhưng mong muốn của những người tổ chức là có thể mang đến cái nhìn toàn cảnh nhất về sự nghiệp sáng tác của nhạc sỹ Phú Quang với rất nhiều mảng khác nhau (khí nhạc, ca khúc, nhạc phim...) - đều để lại những dấu ấn đáng kể trong lòng bạn nghề và công chúng", Trinh Hương nói thêm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước