Theo chia sẻ từ gia đình dịch giả Dương Tường, ông ra đi sau vì tuổi cao sức yếu sau một thời gian dài nằm viện.
Dịch giả Dương Tường sinh năm 1932 trong một gia đình có cha ông là một nhà thầu khoán ở Hà Nội. Quê ông ở Nam Định và ông học ở quê trong thời gian tiểu học. Thời gian học trung học, Dương Tường đi học tại Hà Nội. Khi Cách mạng tháng Tám diễn ra, ông lên đường làm Cách mạng cho đến năm 1955 thì ông giải ngũ.
Dịch giả Dương Tường sống tại Hà Nội sau khi giải ngũ. Trong khoảng thời gian từ năm 1955 đến giữa thập niên 1960, ông là phóng viên tổ văn xã của Thông tấn xã Việt Nam. Từ năm 1967, Dương Tường làm biên dịch tại Ủy ban Điều tra tội ác chiến tranh của đế quốc Mỹ ở Việt Nam. Năm 1979, ông về hưu năm.
Trong những năm sau khi nghỉ hưu, ông tập trung thời gian hơn cho văn chương và dịch thuật. Dương Tường làm công việc này cho tới tận những năm cuối đời. Ông đặc biệt được nhiều độc giả yêu mến bởi khả năng dịch thuật mặc dù trước đó, ông từng được biết đến trong vai trò nhà thơ.
Dương Tường từng nói về lý do ông chọn công việc dịch thuật: "Vì thích, vì muốn làm. Có những cuốn sách mà trong lúc dịch, tôi vẫn còn chưa chắc là có xuất bản được không..." và cảm giác khi dịch một tác phẩm hay: "Rất thích, tác phẩm càng thách thức thì khi vượt qua, tôi càng thích thú".
Bình luận (0)