"Ế" quá, Tạ Quang Thắng tung MV mới "Người con gái trong mơ"

ĐLNA-Thứ tư, ngày 10/10/2018 15:21 GMT+7

(Ảnh: Nhân vật cung cấp)

VTV.vn - Tạ Quang Thắng bảo mình là người cực kỳ đơn giản nhưng chẳng thể hiểu vì sao đến bây giờ vẫn "ế".

Cuộc trò chuyện với Tạ Quang Thắng diễn ra vào buổi sáng, chỉ vài giờ sau khi Thắng phát hành MV mới Người con gái trong mơ trên kênh YouTube vào tối 9/10. Hỏi Thắng đã nhận được phản hồi gì chưa, với thái độ khá bình thản, Thắng bảo: "Thắng mới ngủ dậy, nếu có đọc cũng chỉ đọc comment trên Youtube thôi".

"Với thực ra, chị biết Thắng mà, mình đâu phải kiểu làm nhạc theo ý khán giả và chiều họ đâu mà chờ xem họ thích hay không" – Thắng nói tiếp – "Nếu làm kiểu đó thì mình làm từ xưa rồi. Mình phải là người làm ra những cái mình thấy hay rồi công chúng thích hay không là tuỳ vào thẩm mỹ của họ chứ. Việc mình mình làm mà".

Nghĩa là trước tiên vẫn phải là mình hài lòng trước đã?

- Vâng! Phải thế mà chị. Trước giờ Thắng vẫn thế mà.

Thế nếu khán giả không đồng cảm xúc với mình?

- Thì đành chịu thôi. Nghệ sĩ với cả người làm giải trí khác nhau ở chỗ đó. Người làm giải trí là nắm bắt xu hướng và làm đúng cái khán giả thích. Nghệ sĩ thì làm ra cái mình thấy hay theo tư duy của mình để rồi khán giả tiếp cận nó.

Có vẻ như phản ứng của Tạ Quang Thắng với việc này khác nhiều so với thời điểm đầu rồi nhỉ? Ngày xưa hình như gay gắt hơn!?

- Không, Thắng vẫn thế. Mà... ngày xưa Thắng thế nào?

Ế quá, Tạ Quang Thắng tung MV mới Người con gái trong mơ - Ảnh 1.

Lúc đó không như thế này! Bây giờ bớt gay gắt hơn và có một chút gì đó hài lòng với con đường mình đang đi.

- À vâng, sau nhiều năm làm nghề mình cũng có nhiều trải nghiệm. Suy cho cùng, mỗi người sẽ có một định hướng nghề nghiệp riêng. Và thực ra, may mắn là mỗi người cũng sẽ có một đối tượng khán giả riêng, lớn nhỏ tuỳ từng nghệ sĩ. Nhưng mỗi người đều có một lớp khán giả riêng có thể cảm nhận được tâm hồn và có tư duy có thể tiếp nhận được những sáng tạo nghệ thuật của mình còn thì mình không thể chiều tất cả mọi người được, mỗi người một sở thích khác nhau mà.

Thắng không nhớ ngày xưa mình gay gắt như nào nữa (Cười). Còn nói là hài lòng thì cũng không hẳn. Thắng lúc nào cũng thấy mình cần học thêm nhiều thứ. Bây giờ ngày nào cũng học sách nhạc và tập đàn rất nhiều, cần cù bù lại những quãng thời gian ngày bé vì Thắng học nhạc hơi muộn. 13 tuổi mình mới học guitar, 17 tuổi mới thi vào Nhạc viện. Còn các bạn khác tầm tuổi đó là hết sơ cấp, đã tương đối cơ bản về đàn nhạc rồi. Thành ra bây giờ Thắng vẫn tập nhiều lắm. Lúc chị nhắn là Thắng vẫn đang ngồi tập đấy.

Thắng quyết tâm trở thành John Mayer của Việt Nam hả?

- Không ạ. Thắng hâm mộ John Mayer nhất vì Thắng mê guitar và John thì chơi guitar cực siêu, sáng tác lại hay nữa.

Quay lại với MV mới đi, người ta bảo Thắng "ế" lâu quá, giờ làm MV này để gửi gắm đấy.

- (Cười lớn) Cũng có thể ạ.

Ế quá, Tạ Quang Thắng tung MV mới Người con gái trong mơ - Ảnh 2.

Vậy là cứ nhìn cô gái trong MV là biết mẫu bạn gái của Tạ Quang Thắng?

- À không không... Cô diễn viên chỉ là minh hoạ thôi. Thắng quay nhiều MV, mà mỗi MV đều là 1 cô khác nhau. Nói thế thì hoá ra Thắng nhiều mẫu thế à?

Nhưng nếu tinh ý nhìn các cô trong các MV của Thắng sẽ thấy mẫu bạn gái của Thắng như thế nào. Nói chung mình thích cái gì giản dị nhẹ nhàng thôi. Còn trong MV và bài hát thì phải có chất thơ chất nhạc, cũng là làm hơi quá lên thôi mà. Nghệ thuật mà chị. (cười)

Hỏi thật chứ Thắng đã tìm đươc cô đó chưa?

- Vẫn chưa nhưng vẫn hy vọng sẽ tìm được.

Tại sao lại "ế" lâu thế nhỉ? Do Thắng khó tính à?

- Thắng cũng không biết sao. Cái với mọi người dễ thì với mình khó. Cái với mọi người khó thì mình lại dễ. Nếu yêu đương mà như chơi nhạc thì chắc mình cũng có chút thành tựu rồi.

Có khi nào mình tự hỏi hay tự lý giải không?

- Thắng thấy bản thân mình là người đơn giản, cuộc sống của mình cũng đơn giản, không phải người phức tạp. Mà Thắng nghĩ người khác nghĩ gì về mình, thích mình hay không thích mình là vấn đề của họ chứ không phải vấn đề của mình. Mình luôn thoải mái với những gì thuộc về mình. Thắng hiện giờ đang rất thoải mái.

Vậy đã bị phụ huynh hối chưa?

- Tất nhiên cũng hối thúc rồi. Phụ huynh nào chả thế nhưng bây giờ cũng khác xưa nhiều rồi. Các cụ cũng hiểu cuộc sống hiện đại khác thời xưa nhiều.

Cảm ơn Thắng về cuộc trò chuyện! Chúc bạn sớm thoát "ế" và MV mới sẽ lập kỳ tích!

MV Người con gái trong mơ của Tạ Quang Thắng

Tạ Quang Thắng: Có gì phải nản lòng khi chưa kiếm được vợ? Tạ Quang Thắng: Có gì phải nản lòng khi chưa kiếm được vợ?

VTV.vn - Tác giả của ca khúc "Sống như những đóa hoa" không hề tỏ ra lo lắng khi chưa tìm được người yêu và chuyện vợ con còn khá "xa xôi", "mờ mịt".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước