Tác giả Hà Okio
Xin chào Hà Okio! Cảm xúc của bạn như thế nào khi quay trở lại Bài hát Việt lần thứ 2?
Hà Okio: Lâu nay Bài hát Việt vẫn là điểm hẹn âm nhạc cho khán giả truyền hình nên mình nghĩ nếu đã quan tâm thì ai cũng thấy phấn khởi. Hà Okio rất vui khi quay trở lại với chương trình lần thứ 2.
Được biết Hà Okio sẽ tham dự chương trình với sáng tác “Sài Gòn café sữa đá”, bạn có thể chia sẻ về kỷ niệm về ca khúc này được không?
Hà Okio: À! Có nhiều chuyện vui lắm! Ra đường người ta toàn gọi mình là anh cafe sữa đá. (Cười)
Có bạn thổ lộ là thèm cafe sữa đá khi thấy hình ảnh của mình đâu đó hay có một cháu bé 3 tuổi cũng đòi bố mẹ mở bài hát này cả trăm lần, rồi người Pháp cũng dịch lời để hát. Mới đây các bạn có cho mình nghe 1 phiên bản Sài Gòn cafe sữa đá được hát bằng tiếng Anh nữa.
Đây là sáng tác đã khá quen thuộc với khán giả và cũng gắn liền với tên tuổi của Hà Okio. Tại sao bạn không chọn một ca khúc mới hơn để tham dự chương trình? Phải chăng việc chọn “Sài Gòn café sữa đá” là một giải pháp an toàn?
Hà Okio: Thật ra, bài hát này mình cũng mới viết và theo một số nhận xét chuyên lẫn không chuyên thì nó khá lạ so với nhạc Việt hiện nay. Hơn nữa, việc gợi nhớ về loại thức uống phổ thông này có lẽ phù hợp với thời điểm mùa hè nóng bức như bây giờ. (Cười)
.jpg)
‘ Vậy thông điệp mà ca khúc “Sài Gòn café sữa đá” muốn đưa tới khán giả là gì?
Hà Okio: Đó là chút gợi nhớ những kỷ niệm về nơi chốn thân quen để ta lắng lại một chút, hồi tưởng một chút và nghỉ ngơi một chút trong cuộc sống bộn bề công việc: "Nơi đây là nơi bọn tôi vẫn nhớ như là mới hôm qua/ Ngồi cafe nơi công viên quán xá bên đường, có đâu xa/ Huyên thuyên cùng nhau vài câu chuyện/ Rồi lại bận bịu lo việc riêng/ Đôi khi ngồi chơi nghỉ ngơi chốc lát khi đời mãi bôn ba…Sài Gòn cafe sữa đá.."
Đồng thời mình viết ca khúc này để bạn bè nước ngoài sau khi đặt chân đến đây sẽ có chút gì đó để nhớ về Sài Gòn nói riêng và Việt Nam nói chung.
Một điều không thể phủ nhận, từ live show Bài hát Việt mà Hà Okio tham dự lần đầu tiên, bạn đã được khán giả quan tâm và chú ý nhiều hơn. Chính vì vậy, Hà Okio thấy mình được gì khi đến với Bài hát Việt?
Hà Okio: Đúng vậy! Năm ngoái Hà Okio đã tham gia Bài hát Việt với ca khúc Nơi ấy, viết về quê hương đất nước. Mình đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ bài hát này. Thậm chí có người còn nói rằng Nơi ấy sẽ được nhớ đến lâu hơn bất kỳ ca khúc cùng thời nào. Riêng mình thì chỉ mong sao mọi người khi nghe bài hát Nơi ấy sẽ đồng cảm cũng như thấy nhẹ nhàng, thư giãn là được. Đó là điều mình có được khi đến với Bài hát Việt, một sân chơi âm nhạc ý nghĩa.
Hà Okio mong chờ điều gì ở live show Bài hát Việt tháng 7 này?
Hà Okio: Mong sao hệ thống âm thanh tốt hơn để mình có thể chia sẻ với khán giả nhiều hơn.
Cho đến nay, Hà Okio đã sáng tác được bao nhiêu ca khúc? Bạn có thể chia sẻ về kế hoạch, dự định, album trong thời gian tới được không?
Hà Okio: Mình tập viết từ nhỏ và hồi đó thi không có điều kiện lưu lại nên cũng thất lạc nhiều bài. Bạn có thể lên youtube tìm: "Hà Okio" sẽ thấy những video clip bài hát được nhiều người chú ý gần đây như Nơi ấy, Nếu như (nhạc phim Long Ruồi) , Biển xanh & nắng vàng, Một thế giới, Những phút giây này (bài hát của Giờ Trái Đất) và cả 2 video clip bài Sài Gòn cafe sữa đá.
Sắp tới Hà Okio sẽ phát hành single “Hà Nội phố” và các ca khúc tiếng Anh mới viết. Còn bài hát Hy vọng (Đừng Bao Giờ Hết) mình viết cho hội ủng hộ trẻ em ung thư Việt Nam (Kids With Cancer) Mục tiêu của hội là nhằm tăng tỷ lệ sống của các em không may mắc bệnh.
Cám ơn Hà Okio và chúc bạn chiến thắng!
Tin bài liên quan:
Bình luận (0)