Sự lặp lại
Thành thật mà nói, tôi cứ có cảm giác, kịch bản của phần 2 là sự lắp ghép của những tình huống tương tự như phần 1 với một chút sự khác biệt và những yếu tố liên quan đến chuyện sex, điều giúp phiên bản đầu tiên năm 2009 trở thành bộ phim hài dán nhãn R-rate có doanh thu cao nhất trong lịch sử với 467 triệu USD.
Điểm quyến rũ nhất của phim chính là cuộc phiêu lưu không thể đoán được 4 chàng trai với những cuộc vui trác táng, bấn tận, không biết hậu quả trong đêm giã từ cuộc sống độc thân. Bất chấp những những hỗn loạn, thậm chí điên rồ, mỗi chúng ta khi xem phim đều ước mình được tham gia cùng họ. Phim bắt đầu với một buổi sáng ở Las Vegas, khi bốn chàng trai mở mắt sau một đêm thác loạn. Những gì họ nhìn thấy đã vượt qua trí tưởng tưởng của chính họ và tất cả chúng ta. Đó là điểm hấp dẫn của phim.
Đạo diễn Todd Phillips, người đồng viết kịch bản phần 2 với hai nhà biên kịch Craig Mazin và Scot Armstrong dường như cũng nghĩ như thế. Có lẽ vì vậy mà rất nhiều tình huống khôi hài của phần 1 được… lặp lại trong phần 2. Đưa đến cho người xem điều họ muốn là một chuyện. Nhưng là chính xác những thứ đã có trong phần đầu thêm một lần nữa trong phần 2, chỉ khác là mọi chuyện lần này diễn ra ở Thái Lan… hình như là hơi… lười biếng? Hay kiêu căng? Có vẻ như cả hai!
Thay vì tìm thấy một cậu bé khóc ầm ĩ vì đói trong phòng khách sạn, 4 chàng trai tìm thấy một chú khỉ say thuốc phiện chạy ầm ĩ trong phòng. Thay vì bị nhổ bất một cái răng, bác sỹ nha khoa Stu thức dậy với một hình xăm kì dị trên mặt. Thay vì đánh một đoạn piano để cảm thán cho tình cảnh trớ trêu mà cả hội phải lâm vào, Stu ngẫu hứng hát một ca khúc với đoạn guitar mộc.
Và thay vì làm tình với một vũ nữ thoát y có trái tim vàng, Stu lại làm chuyện đó với…. Ồ, chúng tôi sẽ không nói với bạn. Chỉ nói rằng, đây là Thái Lan, và chuyện đó không đủ lớn để gây sốc.

‘ Poster của Hangover 2
Các nhân vật không có sự đột phá
Bradley Cooper trở lại với vị trí là thầy giáo cấp hai Phil, tiếp tục nhận vai trò “thủ lĩnh” nhóm nổi loạn. Zach Galifianakis vẫn là “đứa trẻ to xác” Alan. Vai diễn này đã khiến Zach tạo nên bước đi đột phá trong phần 1 khi nhận được vô số lời khen tặng của giới chuyên môn cũng như khán giả. Chỉ có điều đáng tiếc ở phần 2, sự giận dữ ở Alan nhiều hơn là những suy nghĩ đôi khi ngây ngô, gây cười đau bụng như trong phần 1.
Chú rể của phần 1 Doug do Justin Bartha thủ vai đã vắng mặt gần như phần lớn của phim do phải nằm phơi nắng trên nóc khách sạn sau đêm trác táng. Ở phần 2, Doug tiếp tục vắng mặt trong phần lớn diễn biến của “đêm hoang dại” vì ẩn náu ở một khu resort sang trọng. Diễn biến này tiếp tục khiến người ta so sánh với phần 1 và thực tế là chẳng khác nhau là mấy.
So với phần 1, nhân vật “Mr Chow” của Ken Jeong xuất hiện nhiều hơn nhưng cũng không tạo nhiều ấn tượng hơn.
Nhân vật rất được chờ đợi là Stu khi phần 2 sẽ là đám cưới của anh chàng nha sỹ với cô bạn gái xinh đẹp Lauren (Jamie Chung) tại nhà của bố mẹ cô ấy. Stu nhất định không muốn một đêm “chia tay đời độc thân” điên rồ như hồi đám cưới Doug nhưng đồng ý uống một ly bia trong một container kín trên bờ biển với bạn bè. Đồng hành cùng với họ còn có em trai Lauren, Teddy – một tân sinh viên của trường Stanford và thần đồng cello.
Thế rồi, tự nhiên, cả nhóm thức thực trong một khách sạn ở Bangkok. Tất nhiên là tất cả chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra vào đêm trước. Thêm một lần nữa. Và, một câu thoại chắc chắn sẽ xuất hiện trong kịch bản: “Ồ, không thể tin nổi chuyện gì đã xảy ra đêm qua”?
Nhưng lần này thì chúng tôi có thể đấy!
Hangover phần 2 được hãng Warner Bros Pictures phát hành, được dán nhãn R, với đậm đặc những ngôn ngữ liên quan đến sex. Câu chuyện cũng liên quan đến sử dụng chất cấm, có hình ảnh nude và tất nhiên cả những hình ảnh bạo lực. Thời gian: 101 phút. Chấm 1.5 sao trên 4 sao.
Tin bài có liên quan
Bình luận (0)