Hé lộ lá thư của cố Tổng thống Kennedy gửi người tình bí mật

Thùy Hương (Theo People)-Thứ ba, ngày 24/11/2015 16:34 GMT+7

VTV.vn - “Anh đã có một khoảng thời gian khó quên bên em vào mùa hè năm ngoái. Đây là một ký ức tươi đẹp trong cuộc đời anh”- Kennedy viết trong lá thư cuối cùng gửi người tình.

Chỉ vài tuần trước khi cử hành đám cưới sang trọng với Đệ nhất phu nhân Jackie Kennedy trên đảo Rhode vào tháng 9/1953, John F. Kennedy đã vướng phải lưới tình của Gunilla von Post – một nhà hoạt động xã hội xinh đẹp người Thụy Điển.

Trong cuốn sách phát hành năm 1997 mang tên Love, Jack, bà Post tiết lộ cố Tổng thống Mỹ đã theo đuổi bà trong suốt nhiều năm trời với rất nhiều lá thư tình và cuộc điện thoại.

Giờ đây, một số lá thư được tìm thấy trong các kỷ vật của Gunilla von Post sau cái chết của bà vào năm 2011 đang được bán đấu giá. Được biết, những lá thư này được viết trong khoảng thời gian từ tháng 6/1954 đến tháng 8/1956. Mỗi lá thư đều bật mí cho mọi người biết về mối tình bí mật vượt mọi khoảng cách giữa Kennedy và mỹ nhân Thụy Điển – người ông tình cờ gặp tại Cannes, Pháp vào một ngày hè năm 1953.


Một hình ảnh chụp bà Gunilla von Post năm 1997

Một hình ảnh chụp bà Gunilla von Post năm 1997

Một năm sau lần gặp gỡ đầu tiên, Kennedy đã viết thư và cố gắng thuyết phục Gunilla von Post gặp mình tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển.

“Nếu em tình cờ có mặt ở Stockholm vào thời điểm đó, anh rất muốn ghé qua và nói lời chào”, ông viết. Tuy nhiên, kế hoạch này đã hủy vì John Kennedy hủy sau khi ông dính một chấn thương nghiêm trọng ở lưng vào năm 1954.

Tháng 6/2015, Kennedy một lần nữa cố gắng thuyết phục người tình: “Anh rất nóng lòng muốn được gặp em. Có kỳ lạ không sau bao tháng năm? Có lẽ ban đầu, mọi chuyện sẽ hơi khó khăn vì chúng ta vừa là những người xa lạ, vừa không xa lạ. Quả là một con đường dài để đến được với em, Gunilla, thế nhưng, mọi công sức anh bỏ ra hoàn toàn xứng đáng”.

Một trong số những lá thư được Kennedy gửi người tình
Một trong số những lá thư được Kennedy gửi người tình

Trong lá thư tình tiếp theo, Kennedy đã khen bà Post “trông khỏe mạnh và vui vẻ” trong một bức ảnh bà gửi ông. Cố Tổng thống Mỹ cho biết ông sẽ có mặt ở Thụy Điển vào ngày 2/8 và viết: “Anh phải đến đâu? Hãy gửi cho anh địa chỉ của em”.

Trong hồi ký của bà Post, hai người đã có dịp hội ngộ vào tháng 8/1955 và dành một tuần bên nhau. Sau đó, bà viết rằng Kennedy đã cố gắng chấm dứt cuộc hôn nhân với Jackie và đưa bà tới Mỹ. Thế nhưng, cuộc tình của hai người vấp phải vô số rào cản, trong đó có tham vọng chính trị của Kennedy, sự phản đối của bố ông và đặc biệt là lần sảy thai của Đệ nhất phu nhân Jackie vào năm 1955.

Lá thư cuối cùng được Kennedy gửi tới Gunilla von Post là sau khi bà nói với ông về kế hoạch kết hôn cùng một địa chủ giàu có người Thụy Điển. “Hãy cho anh biết về những gì em sẽ làm trong tương lai. Nếu không kết hôn, anh rất mong có thể gặp em ở Mỹ. Anh đã có một khoảng thời gian khó quên bên em vào mùa hè năm ngoái. Đây là một ký ức tươi đẹp trong cuộc đời anh. Em thật tuyệt vời và anh nhớ em nhiều”.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước