Hồ Văn Cường không thấy buồn vì gia cảnh khó khăn

Thùy Hương-Thứ ba, ngày 19/07/2016 06:00 GMT+7

VTV.vn - Chia sẻ với Vnexpress, Hồ Văn Cường cho biết không cảm thấy buồn vì điều kiện kinh tế của gia đình. Trái lại, em còn thấy gia đình mình may mắn hơn nhiều gia đình khác.

Ngay từ vòng thi giấu mặt của Vietnam Idol Kids 2016, Hồ Văn Cường đã thu hút sự quan tâm của khán giả không chỉ bởi tài năng mà còn bởi gia cảnh đặc biệt của cậu bé. Sinh ra trong một gia đình nghèo ở Gò Công, Tiền Giang với bố mẹ đi làm mướn, Hồ Văn Cường chia sẻ vì hoàn cảnh khó khăn, em đã bắt đầu đi hát từ năm học lớp 6 để có tiền trang trải học phí. Thậm chí, để có tiền đưa con đi thi Vietnam Idol Kids 2016, mẹ cậu bé đã phải chạy vạy khắp nơi để vay 500.000 đồng.

Khi được hỏi liệu có cảm thấy tủi thân với hoàn cảnh gia đình khi tham gia cuộc thi này không, Hồ Văn Cường gây bất ngờ khi trả lời “Không, con không cảm thấy buồn”. Trái lại, cậu bé hát đám cưới còn cho rằng gia đình mình may mắn hơn nhiều gia đình khác. “Con thấy có nhiều em nhà còn khổ hơn con”, cậu bé nói.

Lý giải khuôn mặt thẫn thờ của Hồ Văn Cường khi đăng quang Lý giải khuôn mặt thẫn thờ của Hồ Văn Cường khi đăng quang

VTV.vn - Đâu là điều khiến gương mặt của Hồ Văn Cường thẫn thờ và buồn rầu đến vậy khi đăng quang ngôi vị quán quân Vietnam Idol Kids 2016?

Quán quân Vietnam Idol Kids 2016 cũng tiết lộ mình có một tật xấu là thường... ngủ nướng mỗi khi mệt. “Em nhớ có lần sáng ra, mẹ đi nhổ rau mướn cho người ta từ sớm và nghĩ là em sẽ đi học. Thế nhưng, em ngủ nướng từ sáng đến trưa và bỏ học luôn. Lúc đó, cha mẹ la em quá trời”, cậu bé hồn nhiên chia sẻ.

Cũng giống như nhiều cô bé, cậu bé khác, Hồ Văn Cường cũng thường làm nũng cha mẹ. Giọng ca tài năng thổ lộ: “Em cũng hay giận dỗi mẹ lắm. Nhưng thực ra, em chỉ làm bộ giận để mẹ chú ý chứ em thương mẹ lắm”.Với số tiền thưởng 200 triệu từ cuộc thi, cậu bé dự định sẽ đưa mẹ đi khám vì lo lắng cho sức khỏe của mẹ.

Tình cảm của Hồ Văn Cường với cha mẹ cũng thể hiện rõ qua những câu trả lời của em. “Nếu có ba điều ước, con ước cha mẹ luôn khỏe mạnh, con sẽ học giỏi hơn và cuối cùng ước cho mẹ Phi Nhung cùng cả nhà mẹ Phi Nhung được khỏe mạnh”.

Nhận xét về cậu con trai cưng, chị Võ Thị Ngọc Thu – mẹ của bé – nói: “Ở nhà, Cường là đứa con hiếu thảo với cha mẹ, thương chị gái và rất thân thiện, hòa đồng, dễ thương với bà con hàng xóm”.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước