Hoàng Nhuận Cầm - Người đi, thơ ở lại, cảm xúc ở lại

Nhóm Phóng viên-Thứ năm, ngày 22/04/2021 09:16 GMT+7

VTV.vn - Những vần thơ trong trẻo, nhiều cảm xúc, những lời nói hài hước của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm là điều còn đọng mãi trong tâm trí của những người yêu mến ông.

Chia sẻ cảm xúc về Hoàng Nhuận Cầm, nhà thơ Trần Đăng Khoa nói: "Những người lính trong thơ Hoàng Nhuận Cầm là những người học trò cầm súng, cho nên thơ anh trong trẻo, trong sáng, hồn nhiên. Nghe Hoàng Nhuận Cầm đọc thơ thì hoàn toàn là khác. Thậm chí anh ấy đọc thơ như là ca sĩ hát nhạc rock vậy, nó bùng cháy cùng những câu thơ của mình".

Là nhà thơ, là biên kịch và còn tham gia nhiều chương trình phát thanh, truyền hình. Cái tên "bác sĩ hoa súng" trong chương trình "Gặp nhau cuối tuần" gắn bó nhất với nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm. Lối diễn hài hước, dí dỏm và rất duyên đã tạo nên một "bác sĩ hoa súng" đặc biệt, không thể nào quên và vẫn còn mãi trong ký ức của những khán giả yêu mến chương trình này cho đến bât giờ.

"Không phải anh diễn, mà bản thân con người anh như thế" - nhà báo Ngô Bá Lục nói - "Cái cách mà anh nói về những cái đúng, nghĩa là anh điều chỉnh những người khác từ sai chuyển thành đúng ko phải mang tính chất giáo điều mà nó lại dí dỏm hài hước rất đời rất chân thật".

Cảm xúc về nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm qua đời, thọ 69 tuổi Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm qua đời, thọ 69 tuổi

VTV.vn - Theo thông tin từ gia đình nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm, ông qua đời vào chiều nay (20/4) tại nhà riêng. Nhà thơ hưởng thọ 69 tuổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước