Thông tin về sự ra đi của ông đã được xác nhận bởi Marcelo Gilberto - con trai ông - vào ngày 6/7 (theo giờ địa phương) trên trang mạng xã hội Facebook. Nguyên nhân cái chết chưa được công bố.
"Cha tôi đã qua đời" - Marcelo viết trong thông báo của mình - "Cuộc chiến đấu của ông thật huy hoàng, ông đã cố gắng giữ phẩm giá của mình".
Không phải ai cũng có thể mang đến cho thế giới một thể loại âm nhạc, chưa nói thể loại đó lại còn được yêu thích suốt nhiều thập kỷ. Nhưng João Gilberto đã làm được điều đó. Ông là người tiên phong cho thể loại Bossa Nova hơn 60 năm trước. João Gilberto đã pha trộn âm nhạc samba truyền thống với nhạc jazz hiện đại vào cuối thập niên 50 khi phát hành album "Bim-Bom" vào năm 1958. Trong suốt thập kỷ sau đó, ông đã đạt đến đỉnh cao của thành công.
Năm 1962, ông thu Getz/Gilberto với nghệ sĩ jazz saxpophonist người Mỹ Stan Getz, bạn lâu năm của ông, và cộng sự Antônio Carlos Jobim cùng người sau này là vợ ông, bà Astrud Gilberto. Album sau đó đã trở thành một trong những album nhạc Jazz bán chạy nhất mọi thời đại với hơn 2 triệu bản bán được vào năm 1964. Album cũng mang về cho ông một giải Grammy Album của năm. Đây là album đầu tiên không do một người Mỹ làm đạt được thành tựu này.
Ca khúc "The Girl from Ipanema" của ông cũng đã trở thành tiêu chuẩn ở cả hai thế giới của nhạc Jazz và Pop. Ca khúc này đứng thứ trong trong BXH Billboard Hot 100 và là bài hát được thu âm nhiều thứ hai trong lịch sử sau "Yesterday" của The Beatles.
Trong suốt sự nghiệp đồ sộ và giàu có của mình, Gilberto đã để lại cho khán giả hàng chục album Bossa Nova và Jazz tuyệt vời.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
Bình luận (0)