Cuộc gặp gỡ tại nghĩa trang của các rocker này nhằm đánh dấu 50 năm kể từ cái chết của biểu tượng nhạc rok Jim Morrison. Hàng chục người hâm mộ thủ lĩnh của ban nhạc rock The Doors, người đã đến thủ đô của Pháp vào đầu năm 1971 và qua đời ngay sau đó vì một cơn đau tim, đã đổ xô đến ngôi mộ của ông ở một góc của nghĩa trang Pere Lachaise.
"Điều quan trọng là vì âm nhạc vẫn tồn tại ... nó giống như âm nhạc còn sống đến ngày hôm nay, giống như Light My Fire đã được thu âm vào tuần trước" - Michelle Campbell, một người hâm mộ đến từ Anh, nhớ lại bản hit vĩ đại nhất của ban nhạc The Doors.
(Ảnh: AP)
Chứng minh quan điểm của mình, sinh viên âm nhạc 19 tuổi Marius de la Brosse, với mái tóc đen dài bù xù và chiếc áo sơ mi vải lanh rộng thùng thình, đánh đàn guitar và chơi vài hợp âm blues.
"Tôi thích cách nhìn của anh ấy về cuộc sống" - thiếu niên người Pháp nói về Morrison tại buổi tưởng nhiệm.
Một số người đã đọc thơ trong buổi tưởng niệm, những người khác để lại lời nhắn gần mộ, một người thậm chí đặt dấu hôn môi với dòng chữ "thêm một lần nữa" được viết trên đó. Câu này liên quan đến bài hát "Five-To-One" năm 1968 - bài hát mà trong đó Morrison đã kêu gọi thanh niên nổi dậy. Nhưng đây không phải là những năm 1960 và những lời nhắc nhở về sự hiện đại nằm rải rác khắp nơi - một số người hâm mộ đeo gậy chụp ảnh tự sướng và nhiều người đeo khẩu trang phổ biến hiện nay để bảo vệ chống lại coronavirus.
(Ảnh: AP)
Vì đại dịch nên nhiều các hạn chế được đưa ra để chống lại sự lây lan của virus. Điều đó có nghĩa là nhiều người hâm mộ Morrison không thể đến được buổi tưởng niệm. Catherine Dalancon, người tổ chức lễ kỷ niệm cho biết: "Những người hâm mộ Anh không thể đến tham dự, chúng tôi rất tiếc vì chúng tôi đã biết họ khoảng 20 năm".
Theo Catherine, các sự kiện trước đây là những lễ kỷ niệm náo nhiệt, và 10 năm trước các thành viên còn sống của The Doors thậm chí cũng xuất hiện. Nhưng lần này, coronavirus đã khiến buổi lễ u ám hơn thường lệ.
Hai nhóm cảnh sát nhỏ có mặt để đảm bảo không có gì của buổi tưởng niệm lọt khỏi tầm kiểm soát.
Bình luận (0)