Ký ức vui vẻ: NSND Hồng Vân tiết lộ nỗi ám ảnh bị ép đi học violin

PV-Thứ năm, ngày 31/10/2019 15:56 GMT+7

VTV.vn - Nghệ sĩ Hồng Vân đã chia sẻ về nỗi ám ảnh thuở nhỏ của mình với cây đàn violin trong chương trình Ký ức vui vẻ.

Trong chương trình Ký ức vui vẻ mới nhất, với thử thách liên quan đến máy phát đĩa ở những năm của thập niên 70, nghệ sĩ hài Minh Nhí không thể tránh khỏi xúc động với những hình ảnh gần gũi và thân thuộc đến dù đã trải qua bao nhiêu năm.

Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Đối với Minh Nhí, máy phát đĩa là một món đồ gắn liền với tuổi thơ và gia đình của Minh Nhí. Hồi xưa, ba tôi có một máy hát đĩa ở nhà. Chính vì thế, khi lớn lên, tôi thuộc toàn bộ các bài hát cải lương trong những đĩa hát nhà tôi có, thuộc tới tận bây giờ luôn".

Cũng nhờ chính những hình ảnh đó làm cho nghệ sĩ Minh Nhí xúc động nhớ tới ba. Từ lúc 6 tuổi, Minh Nhí liên tục được ba cho nghe rất nhiều thể loại đĩa và từ đó niềm đam mê nghệ thuật đã hình thành, lớn dần khi nào không biết.

Nghe người đồng nghiệp chia sẻ, NSND Hồng Vân cũng nhớ về người ba của mình.

"Nghe mọi người kể tôi lại nhớ tới bố. Ngày xưa, ông học ở Đức nên thích nhạc Beethoven. Nhưng ông lại áp đặt sở thích đó lên tôi, trong khi tôi lại chẳng thích" - NSND Hồng Vân nhớ lại - "Bố mẹ đều thích nên ép tôi đi học violin, thi vào trường âm nhạc Ô Chợ Dừa. Thời tôi còn nhỏ, một cây đàn violin rất đắt nhưng bố mẹ vẫn mua và bắt tôi học chơi đàn để thi trường nhạc".

"May mắn hồi đó thầy Hiệu trưởng của trường - thầy Quỳnh - nói với bố tôi rằng - Anh ơi! Đừng cho cháu học đàn, cháu sẽ không đi đến đâu cả, bởi vì ngón tay út của cháu quá ngắn, cháu không thể rung những trường độ cần rung. Nhờ vậy mà tôi thoát học đàn".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước