Sau thành công của “Final Destination 3”, lẽ ra loạt phim này đã kết thúc tại đây với sự thành công quá sức mong đợi của các nhà sản xuất. Không chỉ đạt doanh thu cao, phim còn khẳng định một thương hiệu trong lòng khán giả – thương hiệu “Final Destination” – những tác phẩm kinh dị điển hình cho thể loại kinh dị mang tính logic cao và kích thích trí tò mò tột cùng.
Thế nhưng, biên kịch Eric Bress lại âm thầm xây dựng tiếp tục kịch bản tập thứ 4 của loạt phim này, và sau khi đọc xong nội dung kịch bản, nhà sản xuất Craig Perry cùng New Line Cinema hoàn toàn bị thuyết phục. Họ quyết định sẽ tiếp tục thực hiện phần 4. Craig Perry luôn tự hào về thương hiệu mà mình đã theo đuổi và xây dựng suốt 10 năm nay, nên ông là người đầu tiên ủng hộ việc mang “Thần Chết” trở lại một lần nữa.

Sang đến phần 4, sự phát triển của kỹ thuật phim 3D và các rạp IMAX mọc lên khắp nơi, Perry và New Line Cinema quyết định phần 4 của phim phải được thực hiện bằng kỹ thuật 3D tối tân và trình chiếu trong những rạp IMAX 3D. Vì thế, David R. Ellis được mời làm đạo diễn cho phim. Những cảnh quay rất ấn tượng trong “Final Destination 2” của ông, nhất là cảnh tai nạn xe cộ liên hoàn trên xa lộ từng được xem là cảnh quay tai nạn xuất sắc nhất trong thời điểm đó.

“Final Destination” phần 4 phải cần có những cảnh quay hoành tráng như thế để thôi miên các khán giả trong rạp chiếu 3D. Được xem phim kinh dị bằng kỹ thuật 3D thật không còn gì “rùng rợn” hơn, khi tất cả những gì khủng khiếp xảy ra cho các nhân vật đều như đang ở trước mắt. New Line Cinema sử dụng cùng một công nghệ dựng 3D như phim bom tấn đình đám “Avatar” của đạo diễn James Cameron, và theo Perry, ông muốn dùng 3D để tạo thêm chiều sâu cho phim, chứ không hẳn là để “nhát ma” người xem bằng những thứ gì đó cứ nhảy xổ vào khán giả mỗi vài ba phút.
Tóm tắt phim
Lẽ ra đó là một ngày rất tuyệt vời với Nick O’Bannon và nhóm bạn của anh, khi cùng đến xem đua xe tốc độ cao tại trường đua McKinley Speedway, nhưng đột nhiên Nick lại có một linh cảm rất đáng sợ về một thảm cảnh xảy ra trước mắt.
Tai nạn sẽ xảy ra liên hoàn, những chiếc xe va chạm mạnh rồi bất ngờ lao lên khán đài với tốc độ xấp xỉ 300km/h, giết chết nhiều người đang hào hứng theo dõi cuộc đua, những mảnh vụn thân xe ghim nhanh vào người các bạn của anh, vài người bị cắt rời ra, một cô gái bị bánh xe cứa văng đầu, tai nạn tiếp tục kéo sập trần khán đài đè chết thêm nhiều người nữa, trong đó có cả Nick.
Nick giật mình trước điềm báo mình đang cảm thấy và vội vàng thuyết phục bạn gái Lori của anh, hai người bạn Janet, Hunt và một số người khác rời trường đua ngay tức khắc. Khi họ chỉ vừa kịp thoát khỏi trường đua vài giây thì tai nạn thảm khốc đúng như những gì Nick linh cảm được đã diễn ra ngay trước mắt anh. Những ai có mặt ở đó đều chết, ngoại trừ họ - những người lẽ ra cũng phải chết.
Nghĩ rằng đã đánh lừa được thần chết, cả nhóm thở phào nhẹ nhõm và lại tiếp tục sống vui vẻ. Nhưng không may cho Nick và các bạn, tất cả không hề kết thúc ở đây, mà chỉ mới là sự bắt đầu. Không ai thoát khỏi Thần Chết một khi đã có tên trong sổ tử. Nick lại có những linh cảm xấu về kết cục của các bạn anh và chính anh, khi Thần Chết lại đến để hoàn thành công việc của mình với những người sống sót, từng người từng người một. Cho đến lúc này họ mới nhận ra có lẽ nếu chết trong tai nạn ở trường đua còn nhẹ nhàng hơn nhiều. Để cứu lấy chính mình, họ phải tìm ra đâu là đường đi của Thần Chết trước khi phải đối diện với “trạm cuối” của mình.
Khởi chiếu: 24 – 09 – 09
Tại các rạp:
TP. Hồ Chí Minh: Galaxy Nguyễn Du, Galaxy Nguyễn Trãi, Cinexbox 212, Cinebox Hòa Bình, Diamond, Megastar Hùng Vương, Megastar Biên Hòa, Megastar C.T Plaza, Lotte Cinema Q7, Thăng Long, Toàn Thắng
Hà Nội: Tháng Tám, Dân Chủ, Ngọc Khánh, Quốc Gia, Megastar Hà Nội, Megatar Hải Phòng, Megastar Đà Nẵng
Bình luận (0)