“Mảnh trăng cuối rừng” được dựng thành nhạc kịch

Bích Vân (cuocsongthuongngay@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 16/12/2014 16:01 GMT+7

Diễn viên Nguyệt Hằng hướng dẫn cách diễn xuất cho các bạn trẻ. (Ảnh: ANTĐ)

"Mảnh trăng cuối rừng" - truyện ngắn nổi tiếng cùng tên của cố nhà văn Nguyễn Minh Châu - được chuyển thể thành nhạc kịch, sẽ được công diễn tối nay (16/12) tại Nhà hát Quân Đội.

Mảnh trăng cuối rừng lấy bối cảnh chiến tranh nhưng đầy ắp chất thơ và sự lãng mạn. Câu chuyện được kể bằng các bài hát và người xem có thể được nghe những ca khúc rất quen thuộc như: Bài ca hy vọng, Bài ca trên đỉnh trường sơn, Tôi là người lái xe, Lê Anh Nuôi, Tình em, Đêm nay anh ở đâu

Điểm nhấn của chương trình là bài hát chính của vở, mang tên Mảnh trăng cuối rừng của nhạc sỹ An Thuyên.

Đội ngũ diễn viên bao gồm 23 người, phần lớn là sinh viên của trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, dưới sự chỉ đạo của những tên tuổi uy tín về chuyên môn gồm: nhạc sỹ An Thuyên; nhạc sỹ, đạo diễn Đức Trí; đạo diễn, Giám đốc sáng tạo, tác giả kịch bản Bông Mai.

Nhạc kịch Mảnh trăng cuối rừng cũng sẽ được truyền hình trực tiếp trên Kênh truyền hình Quốc Phòng vào tối mai (17/12).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước