MC Ngọc Vân và những trải lòng với nghề làm báo

Trần Thùy (Ảnh NVCC)-Thứ sáu, ngày 21/06/2019 16:25 GMT+7

VTV.vn - Nhân kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, MC Ngọc Vân - một trong những MC thời tiết thế hệ đầu tiên của Đài THVN đã có dịp trải lòng với nghề.

Tốt nghiệp khoa Quốc tế học trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn với tấm bằng thạc sĩ, nhưng MC Ngọc Vân lại lựa chọn đi theo truyền hình - một nghề vất vả mà chỉ có yêu nghề mới dám làm. Gắn bó với công việc đã 14 năm, nhìn lại quá trình từ khi bắt đầu MC Ngọc Vân cho biết, cũng giống như nhiều đồng nghiệp cô đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách mới có được vị trí như bây giờ.

Cô chia sẻ: "Nhớ lại thời kì đầu chân ướt, chân ráo bước vào nghề, tôi phải tập luyện nói năng, đi đứng, chỉ hình sao cho đúng. Khi đã đúng rồi lại phải phấn đấu sao cho hay, cho phong cách và có dấu ấn riêng. Sau 14 năm làm nghề tôi vẫn chưa lúc nào cảm thấy dễ dàng và hài lòng với chính mình. Phía trước luôn là những khó khăn, thử thách mà muốn đứng vững trong nghề tôi cần phải cố gắng rất nhiều".

MC Ngọc Vân và những trải lòng với nghề làm báo - Ảnh 1.

Để có được vị trí như bây giờ, MC Ngọc Vân đã có khoảng thời gian khá vất vả.

Có thể nói, Ngọc Vân là một trong những MC "lấy được lòng" khán giả nhanh nhất với chất giọng đặc biệt và cách dẫn truyền cảm. Từ dáng đứng, cử chỉ, giọng điệu, Ngọc Vân đã biến những bản tin khô khan thành "món ăn tinh thần" không thể thiếu trong lòng khán giả.

"Nghề báo, nghề MC đã cho tôi rất nhiều thứ. Nghề khiến tôi trở thành một người sống có trách nhiệm hơn. Nghề đã cho tôi giá trị quý giá đó là sự trải nghiệm các cung bậc cảm xúc. Có thể là vui sướng, tự hào khi hoàn thành tốt những chương trình quan trọng, có thể là sự nuối tiếc một chút vì có thể làm tốt hơn... Và biết bao cảm xúc đan xen khác nữa" - MC Ngọc Vân bày tỏ.

MC Ngọc Vân và những trải lòng với nghề làm báo - Ảnh 2.

Với chất giọng truyền cảm, MC Ngọc Vân luôn có sự sáng tạo trong mỗi bản tin khi lên sóng.

Trải lòng với nghề, MC Ngọc Vân cũng thừa nhận làm bất cứ công việc gì đều có cái được, cái mất và nghề báo cũng không ngoại lệ. Nữ MC 8X tâm sự: "Nghề cho mình nhiều thứ, nhưng cũng lấy đi của mình một thứ đó là: Thời gian. Đã làm nghề báo hay truyền hình đều làm việc không theo giờ giấc nào. Ngày Lễ, ngày Tết khi mọi người nghỉ ngơi thì đó lại là khoảng thời gian bận rộn nhất đối với những người làm báo. Tuy nhiên tôi chưa bao giờ bất mãn mà ngược lại rất hạnh phúc khi được sống với nghề, sống với công việc yêu thích".

"Tôi nhớ hồi tháng 11/2013 khi cơn bão Haiyan đổ bộ vào nước ta, lúc đó tôi vừa sinh con được 5 tháng, nhưng nhận được lệnh điều động tôi vội vàng đến Trung tâm khí tượng thủy văn để túc trực. Ba ngày lên hình trực tiếp, có những bản tin kéo dài hàng giờ đồng hồ cùng chuyên gia, phân tích sâu về diễn biến cơn bão, cập nhật nhanh nhất cho khán giả. Vừa thu thập thông tin, vừa vắt sữa cho con và may mắn được các anh chị tại Trung tâm khí tượng ưu ái trở thành shipper vận chuyển sữa về nhà. Đó là khoảng thời gian vất vả nhưng đầy niềm vui khiến tôi không thể nào quên" - MC Ngọc Vân kể lại.

MC Ngọc Vân và những trải lòng với nghề làm báo - Ảnh 3.

"Không phải cầm kịch bản học thuộc là có thể lên hình mà một MC cũng phải làm công việc của một phóng viên, một BTV để có thể truyền tải thông tin đến khán giả một cách hiệu quả nhất" - MC Ngọc Vân chia sẻ.

Hiện tại, Ngọc Vân vừa làm Biên tập viên và MC Dự báo thời tiết cho chương trình Chuyển động 24h và bản tin thời sự Chào buổi sáng của VTV. Với 14 năm làm nghề, MC Ngọc Vân nhắn nhủ: "Chưa chắc những người có xuất phát điểm tốt đã thành công trong nghề, mà cần phải trải qua sự khổ luyện, học hỏi, cố gắng rất nhiều. Vì thế các bạn trẻ đã, đang và sẽ theo đuổi nghề báo hãy luôn tin tưởng và đam mê với công việc mình lựa chọn".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước