Nghệ sĩ Lê Duy Mạnh biểu diễn tại QuảngTrường đỏ Moskva

PV-Thứ hai, ngày 20/12/2021 15:06 GMT+7

Nghệ sĩ saxophone Lê Duy Mạnh biểu diễn tại Moskva

VTV.vn - Nghệ sĩ saxophone Lê Duy Mạnh chia sẻ rằng: "Không gì thích thú hơn khi có mặt ở Quảng trường Đỏ, khám phá trái tim của Moskva bằng tiếng kèn saxophone".

Chúc mừng anh đã có chuyến biểu diễn thành công trên đất nước Nga. Cảm xúc của anh thế nào khi được chọn là gương mặt đại diện cho nghệ sĩ cả nước tham dự sự kiện?

Nghệ sĩ Lê Duy Mạnh: Chuyến đi này đối với tôi hoàn toàn bất ngờ. Đến nhanh như một cơn mưa. Như một đứa trẻ, tôi vỡ oà trong sự sung sướng.

Vâng, tôi thật tự hào và khó có thể diễn tả hết tâm trạng khi rất vinh dự khi được mời biểu diễn vì trong hàng ngàn nghệ sĩ cả nước tôi lại có cơ hội được phiêu linh, được sống với đam mê của mình qua tiếng kèn saxophone.

Hơn nữa Lê Duy Mạnh lại được biểu diễn trong một sự kiện rất quan trọng, nhất là trong thời điểm này khi dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Sự kiện còn đặc biệt hơn nữa khi có sự tham dự của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, các Quan chức cấp cao của hai nước Việt-Nga. Thật khó tả để nói lên hết cảm xúc khi Lê Duy Mạnh được chơi kèn dành tặng cho khán giả trên độ cao hơn 10.000m trong chuyến bay từ Moskva về Hà Nội.

Nghệ sĩ Lê Duy Mạnh biểu diễn tại QuảngTrường đỏ Moskva - Ảnh 1.

Trong vô vàn các tác phẩm âm nhạc, lý do gì anh chọn ca khúc "Hello Việt Nam" để thể hiện?

Nghệ sĩ Lê Duy Mạnh: Tôi đã chọn ca khúc "Hello Việt Nam" chuyển soạn cho kèn saxophone để muốn truyền tải thông điệp tới bạn bè quốc tế về đất nước chúng ta bởi giai điệu của ca khúc được rất nhiều khách du lịch, người nước ngoài biết đến.

Chỉ vài ngày công tác ở nước Nga, chưa kịp thời gian để đi cho trọn một vòng Moskva nhưng anh đã kịp làm huyết mạch của mình nóng lên bằng những bản nhạc tại Quảng Trường đỏ danh tiếng. Một ước mơ của rất nhiều người?

Nghệ sĩ Lê Duy Mạnh: Không gì thích thú hơn một buổi sớm mùa Thu có mặt ở Quảng trường Đỏ, khám phá trái tim của Moskva bằng tiếng kèn saxophone. Đó là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt đối với một nghệ sĩ như tôi, bởi khán giả cũng là những người rất đặc biệt. Khi cất lên những giai điệu âm nhạc, tôi thấy có khán giả đã khóc, với tôi được cầm cây kèn ở đâu, nơi đó cũng là một sân khấu lung linh.

Theo anh, tài sản lớn nhất của người nghệ sĩ là gì? Anh thấy mình được gì và mất gì khi nhìn lại chặng đường đã qua?

Nghệ sĩ Lê Duy Mạnh: Tài sản lớn nhất của người nghệ sĩ là những gì mình đã cống hiến cho công chúng trên con đường sáng tạo nghệ thuật. Đã là nghệ sĩ, tình cảm của công chúng dành cho mình là điều quý giá nhất. Khi được công chúng ban tặng nhiều tình cảm, cái được nhiều hơn cái mất. Tôi chỉ sợ mình đánh mất lòng tin yêu của công chúng, vì khó tìm lại được. Bên cạnh đó, tôi đang sở hữu một gia đình, một mái ấm mà khiến tôi luôn tự hào.

Nghệ sĩ Lê Duy Mạnh biểu diễn tại QuảngTrường đỏ Moskva - Ảnh 2.

Anh có thể chia sẻ về kế hoạch của mình trong thời gian tới?

Nghệ sĩ Lê Duy Mạnh: Bên cạnh công việc giảng dạy, tôi chuẩn bị làm chương trình Tết với VTV để kịp lên sóng cho năm mới.

Một dự án nữa tôi cũng đang ấp ủ sẽ thực hiện một sản phẩm âm nhạc mới ngay sau khi dịch ổn. Còn hiện tại tôi vẫn đang đồng hành truyền sự đam mê, tạo ra những nghệ sĩ có khả năng, kinh nghiệm sân khấu cũng như có đủ điều kiện của tất cả các yếu tố mà xã hội, hoạt động nghệ thuật thực tế đang cần.

Cảm ơn anh!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước