Sinead O'Connor trong một bức ảnh lúc trẻ. (Ảnh: Getty)
Vào tháng 7 năm ngoái, ca sĩ của bản hit "Nothing Compares 2 U" được phát hiện "bất tỉnh" tại nhà riêng. Thời điểm đó, nguyên nhân dẫn đến cái chết của giọng ca huyền thoại chưa được công bố.
Sau 6 tháng, theo nhân viên điều tra xác nhận với Express Anh quốc, ca sĩ 56 tuổi qua đời vì nguyên nhân tự nhiên. Cảnh sát không coi cái chết của bà là đáng ngờ khi bà được tìm thấy tại nhà ở Herne Hill. Các nhân viên có mặt tại hiện trường khi đó cho biết Sinead "được tuyên bố là đã chết tại hiện trường".
Người phát ngôn của Southwark Coroners Court cho biết: "Cuộc khám nghiệm nhằm xác nhận việc O'Connor chết vì nguyên nhân tự nhiên". Người phát ngôn cũng cho biết cuộc điều tra về cái chết của ca sĩ 56 tuổi cũng đã được quyết định khép lại.
Sinead ra đi sau 18 tháng sau con trai Shane của bà qua đời. Theo báo cáo, cậu con trai 17 tuổi của Sinead đã chết vào tháng 1 năm 2022 - vài ngày sau khi được tuyên bố mất tích. Shane O'Connor đã qua đời tại Bệnh viện Tallaght của Dublin sau nhiều năm vật lộn với các vấn đề sức khỏe tâm thần. Sinead đã viết trên Twitter vào thời điểm đó: "Con trai đẹp đẽ của tôi, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, ánh sáng của cuộc đời tôi, đã quyết định chấm dứt cuộc đấu tranh trần thế của mình ngày hôm nay và hiện đang ở bên Chúa. Cầu mong thằng bé yên nghỉ và không ai noi gương con trai tôi".
"Con của mẹ. Mẹ yêu con rất nhiều. Xin hãy bình yên".
Trong bài đăng cuối cùng trên Twitter trước khi qua đời, O'Connor nói bà đã trở thành 1 "sinh vật bất tử trong bóng đêm" kể từ khi con trai 17 tuổi của bà tự sát. Sinead O'Connor nói bà đã "đi lạc" kể từ khi cậu con trai 17 tuổi Shane tìm đến cái chết.
"Kể từ đó, tôi sống như một sinh vật bóng đêm bất tử. Thằng bé là tình yêu của đời tôi, là ngọn đèn của tâm hồn tôi" - cố ca sĩ 56 tuổi viết trong chia sẻ cuối cùng của mình - "Chúng tôi là 2 nửa của một linh hồn. Thằng bé là người duy nhất đã yêu tôi vô điều kiện".
Trong khi đó, bài đăng cuối cùng trên tài khoản mạng xã hội Instagram của O’Connor là một bức ảnh chân dung đen trắng. Trong bức ảnh, bà đang cười và mặc trang phục áo phông giản dị. Bức ảnh được chia sẻ khá lâu trước - vào ngày 7 tháng 6 năm 2016. Chú thích cho bức ảnh, Sinead O'Connor viết: "Hãy yêu cuộc sống mà bạn có và biết ơn những gì bạn đang có".
Trong một bộ phim tài liệu mới nhìn lại sự nghiệp kéo dài hàng thập kỷ của Sinead, nhà sản xuất David Holmes - bạn của bà đồng thời là người từng làm việc với Sinead trong album thứ 11 chưa phát hành của bà - khẳng định Sinead đã "chết vì trái tim tan vỡ".
Nhà sản xuất David Holmes nói: "Mặc dù Sinéad là người sống sót cực kỳ kiên cường, tôi hoàn toàn tin rằng mọi người có thể chết vì trái tim tan vỡ".
Tang lễ của Sinead được tổ chức vào ngày 8 tháng 8 năm 2023 tại Bray, County Wicklow, nơi giọng ca huyền thoại đã sống 15 năm. Hàng nghìn người đưa tang, bao gồm cả Bob Geldof và Bono, đã tập trung trên bờ biển để bày tỏ lòng kính trọng đối với Sinead khi đoàn xe đi đến nơi an táng riêng. Nhiều người để lại lời nhắn và đặt hoa bên ngoài nhà bà.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!