Nhạc sĩ Phạm Hữu Tâm: “Chỉ sợ không còn cảm xúc để sáng tác”

“Tôi chỉ sợ đến một ngày nào đó mình chai sạn không còn cảm xúc để viết nữa, điều đó kinh khủng hơn là bạn chỉ có một ca khúc được biết đến” – Nhạc sĩ Phạm Hữu Tâm.

Trong buổi lễ ra mắt đoàn phim “Giấc mơ của Biển”, mọi người đa phần chú ý tới đạo diễn – diễn viên kì cựu Lê Cung Bắc – người sẽ tham gia bộ phim với tư cách Chỉ đạo nghệ thuật – mà quên đi rằng, ngồi cạnh ông cũng là một nghệ sĩ có tiếng. Đó là nhạc sĩ Phạm Hữu Tâm – nhạc sĩ của "Vùng trời bình yên". Có tiếp cận và trò chuyện với người nhạc sĩ này mới thấy, anh hay ho hơn so với vẻ nhu mì người ta vẫn thấy.
Đang từ một nhạc sĩ viết nhạc và nhạc phim đình đám, anh rẽ ngang qua sản xuất phim, vì sao vậy?
- Tôi không rẽ ngang như mọi người vẫn nghĩ, chuyện kinh doanh đến với tôi một cách từ từ và trong trạng thái bị “cưỡng bức” (cười lớn). Ngày trước, tôi có phòng thu, chuyên thu âm cho các ca sĩ, các khách hàng chưa cần hóa đơn chứng từ. Sau đó, đối tượng khách hàng của tôi mở rộng hơn và họ yêu cầu tôi phải xuất hóa đơn nên công ty đã được thành lập. Sau khi công ty thành lập, từ chuyện chỉ thu âm, anh em “xúi bẩy” tôi làm âm thanh phim, hậu kì phim luôn và thế là Midi Com J.S.C ra đời với công việc chuyên về TVC và hậu kì phim như vậy đó.
Anh cũng là một trường hợp sáng tác nhiều nhưng chỉ được biết đến có duy nhất một ca khúc, hay bởi vì anh sợ mình rơi vào trường hợp “nhạc một bài – thơ một bản” nên anh chuyển hướng kinh doanh?
- (cười) Tôi sáng tác nhiều nhưng nếu chỉ nổi hoặc thành công được một bài thì đó cũng đã là một may mắn rồi. Thậm chí, đôi khi tôi nghĩ mình còn may mắn hơn là có những người đã hoạt động cả đời mà chẳng để lại dấu ấn gì. Họ không phải kém tài năng mà chỉ có thể là chưa gặp thời hoặc kém may mắn. Tôi chỉ sợ đến một ngày nào đó mình chai sạn không còn cảm xúc để viết nữa, điều đó kinh khủng hơn là bạn chỉ có một ca khúc được biết đến. Còn chuyện kinh doanh như tôi đã nói, nó là một duyên số.
Duyên số này đủ mạnh để anh gác bỏ công việc làm hậu kì cho những đơn vị khách hàng lớn để “nhảy qua” sản xuất phim truyền hình?
- Thực chất ra tôi không bỏ và cũng chẳng nhảy qua đâu cả. Đơn giản là chúng tôi mở rộng và chuyển tiếp. Giấc mơ của biển là dự án đầu tiên của chúng tôi và được sản xuất theo đơn đặt hàng của HTV, nhưng để có dự án đầu tiên ra mắt ngày hôm nay thì chúng tôi đã có cả một quá trình chuẩn bị một cách sẵn sàng nhất có thể. Những đơn vị khách hàng quen thuộc thì chúng tôi vẫn giữ, vẫn gia công cho họ những sản phẩm quảng cáo có chất lượng, đó là những cách bù trù cho nhau trong những hoạt động của công ty mà thôi.
“Giấc mơ của biển” là bộ phim hè duy nhất lên sóng dành cho lứa tuổi teen Trung học cơ sở - anh kì vọng gì vào đứa con đầu lòng của mình?
- Tôi không có tham vọng sau một bộ phim cả xã hội sẽ thay đổi nhận thức. Tôi chỉ muốn một sản phẩm như một sự phản ánh, nêu nên một hiện trạng và mọi người có thời gian nhìn lại, còn quyết định thay đổi hay không lại là quyết định của mỗi người. “Giấc mơ của biển” được chúng tôi sản xuất ra với tinh thần như thế. Là một phim teen, chúng tôi muốn nói lên thực trạng hiện nay, có những bạn học sinh ở thành thị đang dần mất đi kì nghỉ hè theo đúng nghĩa mà thay vào đó là học kì ba căng thẳng vì những ước muốn và áp đặt của người lớn. Tôi muốn cuộc sống học sinh, không khí học đường được nghỉ ngơi sau hai học kì căng thẳng và hè chính là lúc chúng cười đùa, vui vẻ, nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng chuẩn bị cho một năm học mới.
Làm phim về teen dễ nhưng cũng khó bởi rất dễ xa vào tình trạng “cá tính hóa” hoặc “ông cụ non”, anh biết chứ?
- Tất nhiên là tôi biết, chính bởi thế, chúng tôi đã có một phòng biên tập với những biên tập viên kịch bản là những con người trẻ tuổi chỉ ngoài hai mươi – với họ sự gần gũi về độ tuổi với những nhận vật trong phim là không quá xa. Bên cạnh đó là sự giám sát của những bậc lão thành như nhà biên kịch Phạm Thùy Nhân để nắn chỉnh về kĩ thuật, về thủ pháp. Chưa hết, chúng tôi còn mời một số Giáo sư – Tiến sĩ đầu nghành về giáo dục, tâm lí để cố vấn cho bộ phim. Chính bởi đội ngũ nhân sự như vậy mà tôi tin rằng bộ phim “Giấc mơ của biển” sẽ hạn chế được tối đa những nhược điểm như anh vừa nêu.
Xin cảm ơn anh và chúc bộ phim cũng như công ty của anh thành công!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.