"Like A Bird" (Như một cánh chim) của NTK Đỗ Mạnh Cường
BST của Đỗ Mạnh Cường được diễn đầu tiên và cuốn hút người xem bởi hành trình đi tìm tự do. Sự đầu tư chất liệu của Nhà thiết kế (Mạnh Cường sang tận Trung Quốc để tìm mua lông chim cho BST của mình) có lẽ đã tạo được hiệu ứng hấp dẫn.

‘ Người xem vừa bị cuốn hút bởi các bộ trang phục thiết kế khá ấn tượng, vừa bị mê hoặc bởi sự diễn xuất biểu cảm của những người mẫu trên sân khấu….

‘ Cùng với âm nhạc, hiệu ứng ánh sáng người xem như đang được thưởng thức một vở thời trang đậm chất điện ảnh. Có quá nhiều điểm nhấn trong màn trình diễn này: những bộ trang phục cầu kỳ, chất liệu độc đáo, màu sắc nổi bật và cả sự trình diễn đầy nhập tâm của dàn người mẫu…
"As I am" (Như chính tôi) của NTK Hà Trương
Sân khấu đã biến thành một hộp đêm “ngoài trời” và những cô gái, chàng trai “đường phố” thỏa sức đam mê với những vũ điệu.
Bộ sưu tập của Hà Trương khá nổi bật với sự tương phản. Những chiếc váy duyên dáng, diêm dúa với chất liệu lụa mềm mại lại đi cùng với sự sắc sảo, dữ dội và lỳ lợm của quần da bó, giày da, găng tay da….Mang tính nghệ thuật và trình diễn cao nhưng BST này cũng mang tính ứng dụng cao.
Sự hấp dẫn của màn biểu diễn được hỗ trợ đắc lực của anh chàng DJ vui tính (cũng là chồng của nhà thiết kế). Những người mẫu khi bước qua khung chất dẻo, bước qua “khuôn hình” nhỏ bé đều tìm cách “làm quen” và quậy phá với anh chàng DJ bởi âm nhạc của anh đã mang đến những cảm hứng rất “đường phố”.
Wo-men (Nếu tôi là đàn ông) của NTK Lê Hà
Điểm nhấn của phần trình diễn này chính là trang phục. Phần này cũng được chia thành 3 phần. Phần 1 là các trang phục mang tính nam. Phần 2 là các trang phục có sự pha trộn có ranh giới. Phần 3 là pha trộn không có ranh giới. Cách diễn tự do và tâm trạng của nhân vật không thay đổi.

‘ Vẻ mặt lạnh lùng, phớt đời và hơi bất cần, bước đi khệnh khạng hay hùng dũng, những cử chỉ cởi áo vắt vai, dậm chân được thể hiện trong phần trình diễn của bộ sưu tập đã cho thấy rõ ý tưởng mạnh mẽ của nhà tạo mẫu, khai thác vẻ đẹp mạnh mẽ nam tính trong tâm hồn của mỗi người phụ nữ.

‘ Diễm Châu, Bằng Lăng, Thúy Vinh, Phi Thanh Vân và đặc biệt là siêu mẫu Vũ Thu Phương là những người mẫu đã hoàn thành xuất sắc vai trò trình diễn của các bộ sưu tập làm tôn lên giá trị của chúng và mang chúng đến gần cuộc sống hơn.

‘ Không có kịch tính và trường đoạn như bộ sưu tập của Đỗ Mạnh Cường hay Hà Trương nhưng bộ sưu tập của Lê Hà chính vì thế mà hướng nhiều đến các bộ trang phục, nhấn mạnh đến sự ứng dụng.
"Beyond the Limit" – Tom K Nguyễn
Nếu như Lê Hà muốn kêu gọi phụ nữ hãy luôn khám phá vẻ đẹp và cá tính tiềm ẩn trong mình thì Tom K Nguyễn lại khơi gợi những mong muốn không dám bộc lộ của họ.
Người phụ nữ nào hẳn cũng có một lần trong đời đứng trước gương, ướm thử cho mình những bộ cánh không dám mặc ra đường hay không dám mặc để ai nhìn thấy. Đơn giản, bởi họ được mặc cho chính mình, khát khao được trở thành những người phụ nữ “vượt qua giới hạn” trong giây lát.

‘ Những bộ cánh trong sự tưởng tượng và niềm mong ước của người phụ nữ đã được Tom K Nguyễn hiện thực hóa qua bộ sưu tập rất sống động và độc đáo.
Bình luận (0)