NSND Thái Bảo: "Tôi đam mê ca hát đến cháy bỏng"

PV-Thứ ba, ngày 10/03/2020 14:34 GMT+7

VTV.vn - Đó là lời chia sẻ của NSND Thái Bảo trong chương trình "Chuyện đêm muộn" khi nói về con đường nghệ thuật của mình.

NSND Thái Bảo được khán giả yêu mến bởi chất giọng khàn, khỏe khoắn và nồng nàn, ấm áp. Nữ ca sĩ ghi dấu ấn với công chúng qua các ca khúc: Vết chân tròn trên cát, Quê nhà, Mùa xuân bên cửa sổ...

Xa gia đình từ khi 10 tuổi, NSND Thái Bảo mang trong mình rất nhiều trăn trở và những ký ức về những năm tháng khó khăn, một mình nỗ lực và gắn bó với nghề.

Với sự cố gắng không ngừng nghỉ, chị đã nhận được danh hiệu NSND vào năm 2016. Tháng 1/2020, NSND Thái Bảo thực hiện MV Thăm bến nhà Rồng.

NSND Thái Bảo: Tôi đam mê ca hát đến cháy bỏng - Ảnh 1.

"Tôi là người đam mê ca hát, đánh đàn cháy bỏng. Khi đã tham gia nghệ thuật, tôi luôn cố gắng giữ gìn hình ảnh của mình, không thích nói nhiều về cuộc sống riêng tư", NSND Thái Bảo chia sẻ.

"Tôi có hai niềm hạnh phúc, một là được lên sân khấu thăng hoa với khán giả, hai là được về với tổ ấm, gia đình riêng của mình. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi chồng và con luôn hiểu, thông cảm cho mình. Nhiều người khác không hiểu luôn hỏi vì sao Thái Bảo chỉ sinh 1 con nhưng chỉ có những người thân mới hiểu và thông cảm cho mình. Tất cả cũng vì tôi quá đam mê nghệ thuật, đam mê được ca hát, được đứng trên sân khấu...".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước