NSND Trung Anh: "Đã có lúc tôi muốn bỏ nghề vì thấy mình lạc lõng và kém cỏi"

Trần Thùy-Thứ tư, ngày 28/08/2019 15:34 GMT+7

VTV.vn - Sau 2 năm nhập ngũ, NSND Trung Anh cho biết khi ông trở về cảm thấy bị lạc lõng, kém cỏi so với các bạn nên đã từng muốn bỏ nghề.

NSND Trung Anh sinh năm 1961 tại Hà Tĩnh. Hiện tại, ngoài là một diễn viên của Nhà hát Kịch Việt Nam, ông còn được khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim truyền hình như Nếp nhà, Những công dân tập thể, Hôn nhân trong ngõ hẹp, Người phán xử… và gần đây nhất là bộ phim "gia đình quốc dân" Về nhà con. Với vai diễn bố Sơn đầy ấn tượng, NSND Trung Anh đã lọt vào top 5 hạng mục Nam diễn viên ấn tượng của giải thưởng VTV Awards 2019 cùng với dàn diễn viên trẻ Hồng Đăng, Huỳnh Anh, Doãn Quốc Đam và "con rể" Quốc Trường.

NSND Trung Anh: Đã có lúc tôi muốn bỏ nghề vì thấy mình lạc lõng và kém cỏi - Ảnh 1.

Luôn đóng đinh với những vai khắc khổ, lam lũ nhưng khi vào vai phản diện, NSND Trung Anh vẫn tạo ấn tượng mạnh cho khán giả, điển hình là vai Lương Bổng trong phim Người phán xử.

Tuy nổi tiếng với những vai diễn khắc khổ, nội tâm và đầy tình cảm, nhưng ít ai biết được vai diễn đầu tiên của NSND Trung Anh lại là một thanh niên lêu lổng, ăn cắp, chơi bời trong phim Hà Nội mùa chim làm tổ của đạo diễn Đức Hoàn. Hồi đó, mới học năm thứ 2 tại Nhà hát Kịch Việt Nam, nên bố Sơn của Về nhà đi con cho biết, ông diễn theo bản năng là chính vì chưa được học và tiếp xúc nhiều với diễn xuất. Ông chia sẻ: "Tôi đến với nghề diễn như một sự tình cờ. Năm 17 tuổi, khi thấy Nhà hát Kịch Việt Nam tuyển diễn viên khóa 1, tôi đăng ký dự tuyển. Hồi ấy ấu trĩ lắm, không có đam mê gì cả, chỉ muốn thoát ly khỏi gia đình, muốn tự lập, khẳng định mình. Và may mắn được truyền cảm hứng, được tiếp lửa từ những diễn viên phải nói là thế hệ vàng son nhất của Việt Nam như nghệ sĩ Đinh Trọng Khôi, Đoàn Dũng, Nguyệt Ánh, Hà Văn Trọng... từ đó mới biết đam mê và yêu nghề là như thế nào".

NSND Trung Anh: Đã có lúc tôi muốn bỏ nghề vì thấy mình lạc lõng và kém cỏi - Ảnh 2.

NSND Trung Anh là nghệ sĩ hiếm hoi khi diễn mãi một màu nhưng vẫn chiếm được tình cảm của khán giả.

Đi lên từ những vai nhỏ nhất, con đường đến với nghề của NSND Trung Anh cũng trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách. Sau khi tốt nghiệp tại Nhà hát Kịch Việt Nam năm 1982, ông nhận được giấy báo nhập ngũ. Mất 2 năm đóng quân trên biên giới nên khi trở về ông cảm thấy bị lạc lõng và kém cỏi so với bạn bè cùng trang lứa. "Đó cũng là khoảng thời gian tôi bị chao đảo và nghĩ đến chuyện bỏ nghề. Nhưng vì tình yêu mãnh liệt với sân khấu, tôi lại tiếp tục theo đuổi. Tôi mất nhiều năm, đi từ những vai nhỏ nhất là vai quần chúng trong một vài bộ phim điện ảnh, sau dần mới đến vai phụ và có vai trên sân khấu. Nhà hát Kịch khi ấy rất nhiều diễn viên, nên cơ hội nhận vai diễn hầu như không có, vì thế nếu may mắn có được một vai nhỏ cũng phải làm hết sức mình" - NSND Trung Anh tâm sự.

NSND Trung Anh: Đã có lúc tôi muốn bỏ nghề vì thấy mình lạc lõng và kém cỏi - Ảnh 3.

Tạo hình khác lạ của NSND Trung Anh trong phim Những công dân tập thể.

Nhìn lại sự nghiệp trong suốt 40 năm, Lương Bổng của Người phán xử khẳng định: "Trong cuộc sống không ai có cuộc sống hoàn hảo cả. Bản thân tôi gặp nhiều thiệt thòi, nhiều bất trắc, nhưng cũng là một người tự phấn đấu, tự nỗ lực không phải để đạt được danh hiệu nọ, bằng khen kia… mà đơn giản chỉ vì tình yêu với nghề. Nhưng với tôi, công việc dù thế nào đi nữa thì vẫn là tình yêu thứ 2 sau cuộc sống gia đình. Gia đình luôn là điều quan trọng nhất, sau đó được làm nghề mình yêu thích, được vui buồn cùng nó nữa là điều vô cùng may mắn".

NSND Trung Anh: Đã có lúc tôi muốn bỏ nghề vì thấy mình lạc lõng và kém cỏi - Ảnh 4.

Hiện tại, NSND Trung Anh có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc với vợ trẻ và 2 người con ngoan ngoãn.

Hiện tại, NSND Trung Anh có một cuộc sống bình yên bên gia đình nhỏ và hạnh phúc với những gì đang có. Được biết, NSƯT Trung Anh lấy vợ ở tuổi 37 và giờ họ đã có với nhau hai mặt con. Chia sẻ về những dự định sắp tới, NSND Trung Anh cho biết: "Năm 2019 là một năm may mắn của tôi khi được tham gia bộ phim Về nhà đi con với ê kíp làm phim tuyệt vời. Ngoài thành công của bộ phim, tôi có thêm tình cảm của bạn bè, đồng nghiệp trong đoàn làm phim. Còn dự định tiếp theo phải làm gì đôi khi nằm ngoài sự chủ quan của bản thân như muốn có một bộ phim cần phải có lời mời và có được vai diễn hay hay không lại cần cả sự may mắn nữa. Hiện tại, sau khi hoàn thành bộ phim tôi đã quay trở về Nhà hát Kịch với vai trò là diễn viên nhà hát".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước