NSƯT Quốc Hưng: Niềm hạnh phúc lớn nhất là được cống hiến cho âm nhạc

Thúy Hằng-Thứ sáu, ngày 07/12/2018 19:44 GMT+7

NSƯT Quốc Hưng trình diễn trong buổi ra mắt album Biển tình

VTV.vn - NSƯT Quốc Hưng chia sẻ rằng, với anh niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời là được cống hiến cho âm nhạc.

NSƯT Quốc Hưng thường được giới chuyên môn gọi bằng cái tên thân thuộc "Hưng Bass" bởi anh có chất giọng nam trầm số một của Việt Nam hiện nay. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội anh được thừa hưởng nét hào hoa, phong lưu của người con Hà Thành vừa có sự tự tin, mạnh mẽ của một người đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc thăng trầm trong cuộc đời làm nghệ thuật của mình. Phóng viên VTV.VN đã có cuộc trò chuyện cùng NSƯT Quốc Hưng.

PV: Giới chuyên môn thường gọi anh bằng một cái tên thân thuộc là "Hưng Bass" bởi anh có chất giọng nam trầm hiếm có của Việt Nam. Anh lại được thừa hưởng nét hào hoa, phong lưu của người con Hà Thành. Những điều đó phải chăng cho anh sự tự tin, mạnh mẽ và tăng những cung bậc cảm xúc thăng hoa trong nghệ thuật?

NSƯT Quốc Hưng: Không chỉ riêng tôi mà các nghệ sĩ nói chung đều toát lên thần thái. Với tất cả chúng tôi, được hát là một niềm hạnh phúc bởi khi hát, cơ thể của chúng tôi hoàn toàn giải phóng và thể hiện sắc thái biểu cảm từ ánh mắt, nụ cười, bước đi tuỳ theo mỗi ca khúc mà mình thể hiện. Tuy nhiên những người trong nghề mới nhìn nhận đúng. Còn hào hoa, phong lưu nếu không có giọng đẹp sự trau dồi sẽ chỉ là giấc mơ không có thật.

NSƯT Quốc Hưng: Niềm hạnh phúc lớn nhất là được cống hiến cho âm nhạc - Ảnh 1.

NSƯT Quốc Hưng đến với âm nhạc một cách đầy bất ngờ

PV: Được mệnh danh là "hoàng tử" chèo, cơ duyên nào anh đến với nghiệp ca hát? Phải chăng thanh nhạc đối với anh là định mệnh?

NSƯT Quốc Hưng: Trước đây tôi vốn là nghệ sĩ của Đoàn chèo Hà Nội. Một lần tình cờ đi qua lớp học thanh nhạc của thầy Quý Dương đang giảng dạy, tôi mạnh dạn xin thầy cho học. Khi nghe thử giọng hát của tôi thầy đã giới thiệu và khuyên tôi nên thi vào Nhạc viện. Đến giờ tôi vẫn nhớ cái ngày định mệnh ấy. Để chắc tôi không bị lỡ kỳ thi, thầy còn cẩn thận viết một bức thư tay bảo tôi tìm gửi đúng cô Diệu Thuý. Bức thư sau khi trao đúng người, tôi được đặc cách cho thi vào cuối buổi. Và ca khúc tôi chọn thi là 2 bài hát của NSND Quý Dương nghe khi thử giọng. Sau khi nhận được giấy trúng tuyển, tôi quyết định giã từ nghiệp chèo để khăn gói đi học nhạc. Rời xa chiếu chèo đã hơn 20 năm song tôi vẫn lưu luyến và nặng tình với bộ môn nghệ thuật truyền thống này.

PV: Đằng sau sự nghiệp thành công của anh đều có bóng dáng của những người thầy đáng kính. Vậy người thầy nào có ảnh hưởng đến phẩm cách, tài năng của anh?

NSƯT Quốc Hưng: Với tôi, NSND Trần Hiếu chính là người thầy, người cha đáng kính. Để có được sự nghiệp âm nhạc như ngày hôm nay thực sự tôi biết ơn thầy Trần Hiếu. Thầy không chỉ dạy dỗ tôi về kiến thức chuyên môn mà thực sự gần gũi, chăm lo động viên tôi những lúc khó khăn trong cuộc sống. Chính những kiến thức cơ bản mà NSND Trần Hiếu đã trang bị cho tôi những năm tháng sinh viên đã giúp tôi không chỉ thành danh trong sự nghiệp ca hát mà còn rất vững vàng trong quá trình tôi luyện để trở thành người thầy của biết bao thế hệ sinh viên sau này. Thầy thương học trò lắm, nhớ lại hồi đó thiếu thốn, thầy biết tôi không hết tiền, thầy lại cho tôi tiền đi ăn cơm. Mùa đông giá lạnh, tôi trốn học, thầy lên tận ký túc xá gọi tôi dậy đi học. Nếu để nói về thầy sẽ dài lắm, tôi chỉ thấy rằng mình thực sự may mắn.

PV: Những ngày vừa qua, được biết anh cũng đã hoàn tất và phát hành CD mới. "Đứa con tinh thần" anh thai nghén trong suốt mấy năm qua. Anh hãy chia sẻ gần hơn với khán giả về sự kiện quan trọng này?

NSƯT Quốc Hưng: Ngày 23/10 vừa qua tôi chính thức cho ra mắt album "Biển tình", trong đó gồm 10 ca khúc quen thuộc như: Biển khát, Chút thư tình gửi người lính biển. Đây là album tôi đầu tư rất kỹ về mặt âm nhạc từ khâu phối khí đến dàn dựng. Trong album này tôi muốn nói với khán giả rằng: Kỹ thuật không phải là yếu tố nghệ sĩ quá chú trọng mà điều được đặt lên hàng đầu là cảm xúc xuất phát từ chính trái tim dào dạt của người nghệ sĩ. .

PV: Không mặc định là một nghệ sĩ, không ngừng nghỉ khai thác thế mạnh của bản thân, anh còn là Tổng đạo diễn của khá nhiều các chương trình nghệ thuật, là người thầy hàng ngày đứng lớp giảng dạy và còn nhiều việc khác nữa, anh lấy năng lượng từ đâu?

NSƯT Quốc Hưng: Đối với tôi có lẽ niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời là được cống hiến. Mỗi một công việc tôi làm đều có màu sắc khác nhau nhưng mục đích chung đó là vì nghệ thuật. Tôi làm không mưu cầu sự nổi tiếng. Điều tôi trăn trở nhất đó là: mình đã nguyện làm người lái đò thì hãy chở âm nhạc đến cho mọi thế hệ học trò. Mong sự thành công đến với họ để xứng đáng với đam mê con đường mà các em đã đi và sẽ tiếp tục đi không dừng lại với bất cứ lý do gì.

PV: Dự định sắp tới của anh là gì?

NSƯT Quốc Hưng: Tôi là người ít khi nói trước mọi vấn đề của cuộc sống và những dự định. Cứ để mọi thứ đến tự nhiên. Nhưng với tôi dự định quan trọng nhất vẫn sẽ là những dự án âm nhạc.

PV: Xin cảm ơn anh!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước