"Tôi muốn xây dựng một thương hiệu thời trang đẳng cấp quốc tế nhưng đậm chất quốc hồn với kỹ thuật thủ công ren thêu làm lên từ chính tay của nghệ nhân Việt Nam" - Lê Lâm nói về mong ước của mình với nghề thời trang, mở đầu cho cuộc trò chuyện.
"Ý tưởng này cùng việc xây dựng thương hiệu LE LAM được bắt nguồn từ việc tôi vô tình được tiếp xúc với nghề thủ công thêu ren đang bị mai một" - Lê Lâm nói tiếp - "Tôi muốn kỹ thuật thủ công thêu ren được làm nên từ chính đôi bàn tay của nghệ nhân Việt Nam sẽ được giới thiệu tới người tiêu dùng - không chỉ ở trong mảnh đất quê hương mình".
Đó thật sự là một ý tưởng và mong muốn đẹp! Vậy ngược thời gian một chút, anh đến với thời trang như thế nào?
- Tất cả được bắt nguồn từ đam mê của một người có tâm hồn yêu thích nghệ thuật. Gia đình tôi không có ai theo ngành này nhưng cha mẹ thấy tôi say mê nên cũng ủng hộ, không cấm cản. Ban đầu, tôi thích kiến trúc song cơ duyên đưa đẩy lại theo học ngành thời trang.
Sau khi tốt nghiệp, tôi bắt đầu xông pha vào các "mặt trận" thời trang và may mắn có cơ hội được học hỏi từ các nhà mốt hàng đầu tại Việt Nam. Nhờ 6 năm kinh nghiệm mà tôi đã lọt vào chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng "Vietnam Emerging Designer 2016".
NTK Lê Lâm
Xây dựng thương hiệu luôn là một việc khó khăn, đặc biệt trong những năm trở lại đây. Với Lê Lâm thì sao?
- Để tạo ra LE LAM, tôi dồn hết tâm huyết của cuộc đời mình. Đó là tuổi trẻ, tiền bạc và công sức.
Vừa là NTK, vừa là CEO, tôi quả thực gặp khá nhiều áp lực. Không chỉ duy trì mặt bằng cửa hàng mà tôi còn nuôi sống một làng nghề thêu ren thủ công gồm mười mấy người.
Ngoài ra, vấn đề khó khăn nhất là làm sao khiến khách hàng đón nhận trang phục của mình. Bởi thị trường miền Bắc thường mang nặng phong cách công sở, còn những thiết kế của tôi mang tinh hoa của kỹ thuật thủ công nước nhà, ren thêu truyền thống từ bàn tay của các nghệ nhân lành nghề.
Cửa hàng thời trang của Lê Lâm.
Anh cùng những thiết kế của mình bước đầu nhận được sự quan tâm của công chúng và có một đối tượng khách hàng riêng. Những điều đó có được, theo anh, là do đâu?
- Tôi nhận ra thị trường thời trang hiện nay đang bị bão hòa nhưng thị hiếu của khách hàng ngày một gia tăng, thậm chí đến anh xe ôm hay chị bán nước cũng có một tư duy phóng khoáng về thời trang. Tôi nghĩ đây chính là thời điểm vàng để bất cứ ai theo đuổi ngành có cơ hội phát triển và khẳng định bản thân.
Quan điểm của tôi, mình không bán quần áo mà là kinh doanh lối sống nghệ thuật. Trang phục phản ánh tính cá nhân nên các thiết kế của tôi sẽ tạo ra giá trị khác biệt cho mỗi con người, không bị hòa lẫn trong cuộc sống này.
Nhờ nắm rõ quy tắc này mà thương hiệu của tôi mới có thể tồn tại và ngày càng được đón nhận.
Cảm ơn Lê Lâm về những chia sẻ! Mong được thấy nhiều hơn những thiết kế của anh cũng như mong ước của anh với thời trang sẽ được như ý nguyện!
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
Bình luận (0)