Nữ hoạ sỹ Vũ Giáng Hương thuộc lớp sinh viên đầu tiên được sự dẫn dắt của các hoạ sỹ bậc thầy như Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn… Bà nổi danh với dòng tranh lụa, in khắc gỗ mà cho đến nay, những tác phẩm như “Đánh cá về”, “Chùa Thầy”, “Cầu Hàm Rồng”, “Bến phà đêm”, hay “Đôi chim bồ câu” vẫn là những sáng tác đỉnh cao. Qua hơn nửa thế kỉ góp nhặt, bà có đến 150 kí họa chì, màu nước, mực nho, là những khoảnh khắc, hình ảnh sinh động trên những nẻo đường đi và đến.
Được thừa hưởng dòng máu nghệ thuật từ cha là nhà văn Vũ Ngọc Phan, mẹ là nhà thơ Hằng Phương, xem tranh của bà, nhiều người cho rằng, bà sinh ra là trở thành hoạ sỹ. Những đóng góp cho nền mỹ thuật Việt không chỉ bằng sáng tác, bà còn nắm giữ nhiều trọng trách như Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội, Tổng thư ký Hội Mỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.
Ở tuổi ngoài 80, hoạ sỹ Vũ Giáng Hương vẫn miệt mài bên cây cọ cho đến tận phút cuối cùng. Bà đang dang dở với cuốn nhật ký bằng tranh. Những cống hiến cho nền mỹ thuật nước nhà của nữ hoạ sỹ đã được ghi nhận bằng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật, nhưng có lẽ phần thưởng cao quý nhất là sự ghi nhận của lớp lớp những thế hệ sinh viên mỹ thuật là học trò, rồi là đồng nghiệp của bà.
Bình luận (0)