(Madonna tại LHP Venice hôm 1/9)
Bộ phim thứ hai Madonna mang tên W.E đứng ở vị trí đạo diễn vừa ra ra mắt ở liên hoan phim quốc tế Venice. Bộ phim lấy bối cảnh nước Anh từ những năm 1936, dựa theo cuốn hồi ký về cuộc đời anh trai của “ông vua nói lắp” George VI - Edward VIII, một vị hoàng thân si tình của Vương quốc Anh, sẵn lòng từ bỏ ngai vàng để được sống chung với Wallis Simpson - người phụ nữ Mỹ từng có một đời chồng.
Madonna cho biết, cô đã bị “mê hoặc” bởi câu truyện này từ rất lâu trước khi quyết định chuyển thể thành phim. “Tôi luôn tự hỏi tại sao một người đàn ông có thể chấp nhận những hi sinh lớn lao như thế vì tình yêu”, Madonna cho biết.
![]() ‘ Poster phim W.E |
Tuy nhiên, sự phấn kích của Madonna đã gặp phải sự “phũ phàng” của báo chí ngay sau khi bộ phim được công chiếu tại LHP Venice hôm 1.9.
Báo Guardian của Anh không thèm “đếm xỉa” tới tâm huyết của “nữ hoàng nhạc pop” khi chỉ cho bộ phim được 1 trên 5 sao.
“Có thể Madonna thực sự nghiêm túc ở đây. Nếu thế, bộ phim của cô ấy nực cười hơn cả sự mong đợi. Một sự trang trí thô sơ và những ý tưởng điên rồ không thể biến giấc mơ của một con gà tây thành một con công thành sự thật”, tờ Guardian chê bai.
Nhẹ nhàng hơn, biên tập viên Todd McCarthy của tờ Hollywood Reporter khẳng định: “Mong muốn tạo nên sự đột phá trong sáng tạo lần thứ hai của Madonna chỉ làm dễ chịu đôi mắt và đôi tai nhưng thiếu thứ gì đó cho tâm hồn”.
Trong khi đó chuyên gia phê bình phim Mark Adam của tờ Screen Daily nhấn mạnh, Madonna là người luôn biết hướng tới mục tiêu nhưng lại sai trong phương pháp thực hiện. “Cô ấy muốn tìm cách giải quyết vấn đề của tình yêu, ngôi sao, sự nổi tiếng và sự thất vọng nhưng Madonna đã không tìm được đúng cách để truyển tải tới người xem. Hình ảnh đẹp không phải là chìa khóa để giải quyết vấn đề”, Mark Adam viết. Tuy nhiên Mark Adam đánh giá rất cao màn trình diễn của diễn viên Riseborough.
Tờ Daily Telegraph chấm cho W.E 3/5 sao trong khi tờ Daily Mail lại giữ quan điểm khá trung lập.
“Rất nhiều người ghét nó đơn giản vì nó là bộ phim của Madonna”, biên tập viên Baz Bamigboye của tờ Daily Mail viết. “Nếu mọi người xem nó mà không biết ai là đạo diễn, phim có thể mang lại khá nhiều bất ngờ. Khán giả có thể tìm thấy vài điều khá thú vị mặc dù còn một vài điểm khiến nhiều người thắc mắc”.
Đồng tình với quan điểm này, nhà sản xuất của Kris Thykier cho biết rất khó để người xem có thể thoát khỏi những định kiến với Madonna khi xem bộ phim này. “Mọi người hay phán xét mà không quan tâm đến những nỗ lực của cô ấy khi làm W.E”, Kris cho biết.
Bộ phim W.E được làm với ngân sách khoảng 15 triệu USD và sẽ ra mắt khán giả Bắc Mỹ vào tháng 12 tới.

Bình luận (0)