Quốc Trường: "Tôi khóc không dưới 5 lần khi đọc kịch bản phim Về nhà đi con"

Trần Thùy-Thứ tư, ngày 12/06/2019 15:00 GMT+7

VTV.vn - Trong buổi giao lưu tối 11/6 tại Hà Nội, Quốc Trường thừa nhận anh là người rất khó rơi nước mắt nhưng khi đọc kịch bản phim "Về nhà đi con anh" đã khóc rất nhiều.

Tối 11/6, dàn diễn viên bộ phim ‘gia đình quốc dân’ Về nhà đi con đã có buổi giao lưu với hàng nghìn khán giả tại trường Đại học Thương mại Hà Nội. Dù thời tiết khá nóng bức nhưng với sự cổ vũ nhiệt tình của fan hâm mộ, dàn diễn viên Về nhà đi con vẫn có một buổi giao lưu trọn vẹn, đủ đầy cảm xúc.

Quốc Trường: Tôi khóc không dưới 5 lần khi đọc kịch bản phim Về nhà đi con - Ảnh 1.
Quốc Trường: Tôi khóc không dưới 5 lần khi đọc kịch bản phim Về nhà đi con - Ảnh 2.

Dàn diễn viên "Về nhà đi con" đã có những chia sẻ thú vị xoay quanh bộ phim.

Phần đầu của buổi giao lưu, cả đoàn phim gồm NSƯT Trung Anh, diễn viên Thu Quỳnh, Bảo Thanh, Bảo Hân, Quốc Trường, Trọng Hùng, Anh Vũ, Tuấn Tú, Quang Anh đã có những chia sẻ thú vị xoay quanh bộ phim đang rất được quan tâm này. Tất cả đều có chung một cảm xúc đó là rơi nước mắt khi đọc kịch bản Về nhà đi con.

"Tôi là một người rất là khó khóc nhưng khi đọc kịch bản phim Về nhà đi con tôi đã khóc không dưới 5 lần. Thương bố Sơn, thương các con gái của ông và thương cho tất cả nhân vật. Ngay cả người đáng ghét nhất là Khải cũng khiến tôi cảm thông vì anh ta thực sự rất yêu Huệ" - Diễn viên Quốc Trường chia sẻ.

Quốc Trường: Tôi khóc không dưới 5 lần khi đọc kịch bản phim Về nhà đi con - Ảnh 3.

Quốc Trường tiết lộ kết thúc phim sẽ không làm khán giả thất vọng.

Là nhân vật gần như được khán giả yêu thích nhất phim, Bảo Hân cho hay đây là vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Bảo Hân cũng tâm sự, cô nhận lời tham gia bộ phim không vì lý do nào cả mà đó là may mắn cô có được.

Quốc Trường: Tôi khóc không dưới 5 lần khi đọc kịch bản phim Về nhà đi con - Ảnh 4.

Cá tính mạnh mẽ trong phim là thế nhưng ngoài đời Bảo Hân rất bẽn lẽn, ngượng ngùng và rất đáng yêu.

Thu Quỳnh và Trọng Hùng cũng lần lượt có những chia sẻ về vai diễn của mình. Nếu Thu Quỳnh (vai Huệ) bày tỏ, sau bộ phim hi vọng mọi người sẽ nhớ tới cô là một diễn viên đa dạng, thì Trọng Hùng (Khải) – nhân vật bị ghét nhất phim - trêu đùa sau vai diễn này anh đã nhận được "gạch đá" đủ để xây 2 tòa tháp.

Quốc Trường: Tôi khóc không dưới 5 lần khi đọc kịch bản phim Về nhà đi con - Ảnh 5.

Trong buổi giao lưu, các bạn sinh viên còn có cơ hội tương tác cùng dàn diễn viên. Họ được chia thành 2 đội, nhìn hình cho sẵn và vẽ lại thế nào để đồng đội hiểu ý nghĩa của bức vẽ đó.

Quốc Trường: Tôi khóc không dưới 5 lần khi đọc kịch bản phim Về nhà đi con - Ảnh 6.

NSTƯ Trung Anh đóng vai trò làm giám khảo.

Buổi giao lưu cũng để lại nhiều trận cười sảng khoái khi các diễn viên cùng tham gia thử thách hoán đổi vai và diễn lại một số trích đoạn trong phim.

Trong đó, NSƯT Trung Anh, Bảo Hân và Trọng Hùng phải diễn lại cảnh Vũ (Quốc Trường) "lật màn" trò chơi khi Dũng (Anh Vũ) trao nhẫn cầu hôn Thư (Bảo Thanh). Vào vai bạn thân của con rể, bố Sơn đành "nhắm mắt làm liều", tỏ tình con gái út Bảo Hân. Tuy nhiên, đến cuối màn diễn 'ông bố quốc dân' lại quên trao nhẫn, khiến khán giả cười nghiêng ngả.

Quốc Trường: Tôi khóc không dưới 5 lần khi đọc kịch bản phim Về nhà đi con - Ảnh 7.

Bộ ba NSƯT Trung Anh, diễn viên Trọng Hùng và Bảo Hân khiến khán giả cười nghiêng ngả khi diễn lại cảnh Vũ "phá game" khi Dũng đang cầu hôn Thư.

Khi được hỏi nếu không vào vai ông Sơn, nghệ sĩ Trung Anh muốn vào vai nhân vật nào khác của phim, ông trả lời muốn vào vai bé Bon – một nhân vật chưa xuất hiện trong 'Về nhà đi con'. Tuy nhiên, chi tiết này khiến nhiều khán giả cho rằng bé Bon có lẽ sẽ là tên con của Vũ và Thư, cháu ngoại ông Sơn.

Quốc Trường: Tôi khóc không dưới 5 lần khi đọc kịch bản phim Về nhà đi con - Ảnh 8.

Diễn viên Tuấn Tú được khán giả gọi tên không ngừng khi anh tuyên bố sẽ block và không nói chuyện với những ai gọi anh là bố, là chú thay vì gọi là "Anh cho trẻ".

Chia sẻ về mong muốn đổi vai, diễn viên Tuấn Tú lại tiết lộ anh muốn vào vai ông Luật – bố của Vũ để có thể đánh con trai 1 ngày 3 trận vì tội trăng hoa.

Quốc Trường: Tôi khóc không dưới 5 lần khi đọc kịch bản phim Về nhà đi con - Ảnh 9.

Kết thúc buổi giao lưu, đoàn làm phim đã cùng hát vang ca khúc trong phim như một lời cảm ơn dành tặng khán giả. Bảo Hân cũng gây bất ngờ khi ngoài đời cô hát rất hay.

Bên cạnh những tiếng cười, khán giả cũng rớt nước mắt khi cuối buổi giao lưu, toàn bộ dàn diễn viên phim Về nhà đi con đã cùng nhau hát bài hát trong phim. Đây như một món quà đặc biệt thay lời cảm ơn gửi tới tất cả mọi người đã ủng hộ bộ phim.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước