Sao phim “Bản năng gốc" mất 18 triệu USD tiền tiết kiệm sau khi bị đột quỵ

Tiêu Trang Ngọc Bảo (Theo Page Six)-Thứ tư, ngày 10/07/2024 11:22 GMT+7

(Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Sharon Stone nói rằng cô đã không còn đồng nào sau cơn đột quỵ năm 2001. Cô đã bị mất 18 triệu USD tiền tiết kiệm.

Trong một cuộc phỏng vấn với Hollywood Reporter được xuất bản hôm thứ Ba (9/7, giờ địa phương), nữ diễn viên phim "Bản năng gốc" tiết lộ rằng cô đã mất 18 triệu USD tiền tiết kiệm sau khi bị đột quỵ vào năm 2001. Cơn đột quỵ này khiến Sharon bị chảy máu não kéo dài 9 ngày. Nữ diễn viên nói trận suy kiệt sức khoẻ này là do cô bị "người ta lợi dụng" trong nhiều ngày làm việc liên tiếp trước đó. Đó cũng là lý do khiến cô quyết định rời xa Hollywood sau khi bình phục.

"Tôi đã tiết kiệm được 18 triệu USD nhờ thành công của mình, nhưng khi tôi lấy lại được tài khoản ngân hàng thì tất cả đã biến mất. Tủ lạnh của tôi, điện thoại của tôi - mọi thứ đều đứng tên người khác" - Sharon Stone nói - "Tôi không còn 1 xu dính túi".

Nữ diễn viên 66 tuổi nói rằng chấn thương này đã thay đổi cách hoạt động của não và cách cô suy nghĩ "100%".

Sharon Stone nói: "Một tu sĩ Phật giáo nói với tôi rằng tôi đã được tái sinh trong cơ thể này".

"Tôi đã trải qua cái chết và sau đó họ đưa tôi trở lại" - nữ diễn viên nói tiếp - "Tôi bị chảy máu não trong chín ngày nên não của tôi nó không còn ở trong đầu tôi như trước nữa. Và trong khi điều đó xảy ra, mọi thứ đã thay đổi". 

"Khứu giác của tôi, thị giác của tôi, xúc giác của tôi. Tôi đã không thể đọc được trong vài năm" -Sharon Stone nhớ lại - "Mọi thứ bị kéo căng ra... Nhiều người nghĩ tôi sắp chết".

Bây giờ cô đã bình phục, ngôi sao "Casino" cho biết cô có thể đi tiếp sau khi mất tiền vì cô quyết định "chấp nhận hiện tại và buông bỏ".

"Tôi quyết định không bám víu vào bệnh tật hay bất kỳ sự cay đắng hay tức giận nào. Nếu bạn cắn vào hạt đắng, nó sẽ không bao giờ rời bỏ bạn. Nhưng nếu bạn giữ vững niềm tin, dù niềm tin đó có nhỏ bằng hạt cải, bạn cũng sẽ sống sót" - Stone nói - "Vì vậy, bây giờ tôi sống vì niềm vui. Tôi sống có mục đích".

Trong một bài phát biểu truyền cảm hứng trong sự kiện Raising our Voice của The Hollywood Reporter vào năm ngoái, Sharon đã nhắc tới việc mình bị Hollywood "bỏ rơi". Cụ thể, nữ diễn viên chia sẻ từng không nhận được bất ki lời mời diễn xuất nào trong suốt 7 năm kể từ khi hồi phục sau cơn đột quỵ vào năm 2001.

"Tôi bị đột quỵ vào năm 2001, tôi chỉ có 1% cơ hội sống sót và bị chảy máu não suốt 9 ngày. Tôi đã hồi phục được 7 năm nhưng không nhận được cơ hội việc làm nào kể từ đó" - Sharon nói - "Khi chuyện xảy ra lần đầu tiên, tôi không muốn nói với bất kì ai. Bởi vì một khi mọi người biết đều không ổn xảy ra với bạn, bạn sẽ bị loại. Tôi không có việc làm và tôi từng là một ngôi sao điện ảnh lớn tại một thời điểm trong cuộc đời".

Cơn đột quỵ năm đó đã khiến Sharon Stone từ một ngôi sao hạng A nay đã không còn chỗ đứng trong ngành công nghiệp Hollywood. Chính bản thân nữ diễn viên cũng thừa nhận cảm thấy bản thân đang mất đi vẻ đẹp của mình.

Sharon Stone mất quyền nuôi con vì cảnh quay nổi tiếng trong 'Bản năng gốc' Sharon Stone mất quyền nuôi con vì cảnh quay nổi tiếng trong "Bản năng gốc"

VTV.vn - Sharon Stone mất quyền nuôi con vào năm 2004 vì cảnh khỏa thân ngắn ngủi của cô trong "Basic Instinct" (Bản năng gốc). Cô tiết lộ điều này trong cuộc phỏng vấn tuần qua.

Sharon Stone mất quyền nuôi con vì cảnh quay nổi tiếng trong 'Bản năng gốc' Sharon Stone mất quyền nuôi con vì cảnh quay nổi tiếng trong "Bản năng gốc"

VTV.vn - Sharon Stone mất quyền nuôi con vào năm 2004 vì cảnh khỏa thân ngắn ngủi của cô trong "Basic Instinct" (Bản năng gốc). Cô tiết lộ điều này trong cuộc phỏng vấn tuần qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Sharon Stone

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước