Cuộc đời của nữ diễn viên kiêm doanh nhân Trung Quốc Huỳnh Dịch là một chuyến tàu lượn siêu tốc thực sự. Mặc dù 41 tuổi, gia nhập showbiz từ những năm 90 và đóng nhiều phim điện ảnh, nhưng cô chỉ nổi tiếng vào năm 2003, khi đóng vai Tiều Yến Tử (vai ban đầu do Triệu Vy thủ vai) trong bộ phim truyền hình Hoàn Châu Cách Cách 3.
Sự nổi tiếng của cô đã trở nên dữ dội hơn sau cuộc tranh chấp hôn nhân công khai giữa cô với người chồng thứ hai, doanh nhân Hoàng Nghị Thanh, vào năm 2014. Cô cáo buộc Hoàng Nghị Thanh đã đánh cô 3 lần, trong khi doanh nhân này cho rằng cô lừa dối anh.
Sau đổ vỡ hôn nhân, Huỳnh Dịch đã dành cho mình một khoảng thời gian riêng để bình ổn cuộc sống. Cha cô khi đó đã khuyến khích cô thử khả năng với lĩnh vực kinh doanh.
"Tôi thuê một mặt bằng trong tòa nhà đắt nhất ở Thượng Hải, tiêu hết tiền tiết kiệm và sau đó công việc kinh doanh của tôi thất bại" - Huỳnh Dịch kể.
Một năm sau thất bại này, Huỳnh Dịch đã vực dậy bản thân, với kinh nghiệm và may mắn, cô đã xây dựng được đế chế kinh doanh cho riêng trong khoảng thời gian 5 năm. Hoạt động kinh doanh cốt lõi của cô bao gồm hai trung tâm chăm sóc phụ nữ sinh con, một thương hiệu tã giấy, và một công ty làm đẹp.
Tuy nhiên, viên ngọc thực sự trên vương miện của Huỳnh Dịch không phải của bất kỳ công ty nào được liệt kê ở trên. Trong một lần trò chuyện hiếm hoi, cô tiết lộ rằng mình kiếm được 100 triệu nhân dân tệ mỗi năm từ việc… bán bánh.

Chương Tử Di là một khách hàng thân thiết của Huỳnh Dịch.
Huỳnh Dịch là chủ sở hữu của Best Cake, một tiệm bánh ngọt bán tất cả mọi thứ từ bánh kẹo ngọt giá cả phải chăng đến những chiếc bánh cá nhân tinh tế. Khách hàng của cô bao gồm Vương Tuấn Khải, Chương Tử Di và Phạm Băng Băng, tất cả đều chỉ ăn bánh của Best Cake.
Huỳnh Dịch đã từng đề cập trong các cuộc phỏng vấn trước đây rằng thành công từ việc bán bánh của cô ấy là một điều bất ngờ, vì cô cảm thấy rằng mình "thành công một cách tình cờ".
Bình luận (0)