Ngày 4/11 (theo giờ địa phương), nam diễn viên TVB Dương Minh (40 tuổi) đã bị kết án 18 ngày tù vì tội uống rượu lái xe lần thứ hai. Dương Minh cũng bị đình chỉ lái xe trong 2 năm và nộp phạt 3.000 đô la Hong Kong. Nam diễn viên 40 tuổi bị bắt vào ngày 8/8/2020 sau khi đâm chiếc Mercedes-Benz của mình vào hai hàng rào bên đường ở khu vực Mid Levels ở Hong Kong.
Khi các nhân viên cảnh sát đến hiện trường sau vụ tai nạn, nam diễn viên đã từ chối thực hiện bài kiểm tra thở và nói rằng anh cảm thấy không khỏe. Các báo cáo chia sẻ rằng Dương Minh đã bước đi với những bước không vững và phải cần đến sự hỗ trợ của hai sĩ quan để di chuyển đến một chiếc xe cấp cứu đang chờ sẵn.
Hình ảnh không đẹp của Dương Minh tại hiện trường vụ tai nạn.
Dương Minh sau đó đã được đưa đến bệnh viện và tại đây, anh từ chối cung cấp mẫu để xét nghiệm nồng độ cồn trong máu và bị tạm giữ. Sau đó, Dương Minh đổ lỗi cho vụ tai nạn là do mình thiếu ngủ và tuyên bố rằng anh bị mất trí nhớ sau vụ tai nạn.
Vào chiều ngày 4/11, giới truyền thông đã tập trung bên ngoài phòng xử án để chờ Dương Minh trước phiên xét xử. Nam diễn viên được tháp tùng bởi bạn gái, nữ diễn viên người Malaysia gốc Hong Kong Lisa Ch’ng (34 tuổi). Dương Minh không trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ giới truyền thông, anh vẫy tay chào họ khi bước vào phòng xử án. Tại buổi xử án này, có 10 cảnh sát bên ngoài phòng xử án để giữ trật tự. Trước đó, Dương Minh từng bị tố nhận được sự đối xử đặc biệt của lực lượng cảnh sát.
Trước khi phiên tòa bắt đầu, diễn viên 40 tuổi của TVB tỏ ra căng thẳng, liên tục tháo khẩu trang để hít thở sâu. Chủ tọa phiên tòa, Thẩm phán Daniel Tang Siu-hung, nói với nam diễn viên trong khi tuyên án, lưu ý rằng anh đã thể hiện một thái độ lái xe "cực kỳ bất cẩn". Thẩm phán cũng nói rằng Dương Minh đã gặp may khi không có người ngoài cuộc hoặc người đi bộ nào bị thương trong vụ đâm xe. Thẩm phán nói với lịch sử lái xe uống rượu của mình, Dương Minh đã không rút ra được bài học cho mình.
Theo báo cáo Dương Minh được nhìn thấy liên tục lau mắt trái khi thẩm phán nói, trong khi Lisa bật khóc.
Bình luận (0)