Thái Trinh: "Đứng yên không có nghĩa là dậm chân tại chỗ"

“Đứng yên - không có nghĩa là dậm chân tại chỗ. Lùi một bước, ta được thêm sức mạnh để tiến lên nhiều bước nữa.”- Thái Trinh, cô gái 18 tuổi lần đầu tiên đến với Bài hát Việt chia sẻ.

Thái Trinh nổi trên mạng khi cover ca khúc quốc tế. (Ảnh: nhân vật cung cấp)

Xin chào Thái Trinh! Cảm xúc của bạn về lần đầu tiên tham gia chương trình Bài Hát Việt như thế nào?
- Xin chào độc giả của VTV! Lần đầu tiên đến với chương trình Bài Hát Việt, Thái Trinh có cảm giác lạ lẫm, thích thú xen lẫn hồi hộp và khá phấn khích. Thật sự Trinh có rất nhiều cảm xúc mà khó diễn tả được hết.
Chắc hẳn Thái Trinh hay cũng theo dõi chương trình Bài hát Việt chứ? Vậy bạn có nhận xét như thế nào về các tác giả cũng như format chương trình?
- Thái Trinh biết đến Bài Hát Việt từ khoảng là 6 năm về trước. Lúc đó, Thái Trinh mới học lớp 6. Nhờ có Bài hát Việt mà Thái Trinh đã biết đến nhạc sĩ Lê Minh Sơn, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến là hai nhạc sĩ đã sáng tác rất nhiều ca khúc do ca sỹ Ngọc Khuê (thần tượng của mình) trình bày. Sân chơi Bài Hát Việt là một cơ hội rất lớn cho nhạc sĩ trẻ thỏa sức chấp cánh đam mê của mình. Ai đến với Bài hát Việt đều có chung một niềm tin, một lòng đam mê và tình yêu âm nhạc. Tuy nhiên, đến bây giờ Thái Trinh mới tham gia Bài hát Việt vì bây giờ Trinh mới dám khẳng định những góc cạnh khác của mình.
Đến với Bài hát Việt tháng 12, Thái Trinh mang đến tác phẩm nào vậy? Bạn có thể giới thiệu đôi chút về sáng tác đó được không?
- Đến với Bài Hát Việt lần đầu tiên, Trinh mang theo “Đứng yên”. Ca khúc này Trinh viết vào khoảng năm Trinh học lớp 10. Chỉ bằng cây đàn guitar, có lúc, Thái Trinh viết cả lên đùi vì không kiếm ra tờ giấy nào để lưu nhanh cái hứng ấy. “Đứng yên” có chút ảnh hưởng của dân ca Ireland. Thái Trinh thích “Đứng yên” liên tưởng tới những đồng cỏ xanh man mát và thênh thang lòng người.
Tên gọi của ca khúc “Đứng yên” nghe lạ quá. Điều mà Thái Trinh muốn chuyển tải đến khán giả qua sáng tác này là gì?
- Có người hỏi vui Thái Trinh tại sao lại đặt tên là “Đứng yên”, rồi sự nghiệp đứng yên luôn thì sao? (Cười)
Thái Trinh không nghĩ đến điều đó. Nếu sống mà cứ chạy mãi thì không biết mình đang đứng ở đâu, làm cái gì. “Đứng yên” của Thái Trinh dành cho những lúc cần một khoảng không, một cái nhìn lại, rồi nhắm mắt và cảm nhận sự sống. Sẽ có những điều giản đơn nhất ta phát hiện ra rằng mình đã lãng quên nó từ lâu rồi.
“Đứng yên” có gắn liền với kỷ niệm nào của Thái Trinh không? Đây phải chăng là ca khúc mà Thái Trinh thấy tâm đắc nhất?
- Có thể nói, “Đứng yên” là kinh nghiệm quý báu mà Thái Trinh nghiệm ra được cho bản thân mình. Khi thành công đến với Thái Trinh quá nhanh, nó làm Thái Trinh phải chạy theo nó mà không biết gia tốc của mình thế nào, chạy theo nó bằng hướng nào. Và “Đứng yên” ra đời. Nhưng “Đứng yên” không có nghĩa là dậm chân tại chỗ. Lùi một bước, ta được thêm sức mạnh để tiến lên nhiều bước nữa.
Điểm lại một chút nha! Đến nay, Thái Trinh đã sáng tác được bao nhiêu ca khúc rồi? Con đường đến với nghệ thuật của bạn có chông gai không?
- Thái Trinh không nhớ được hết nhưng tâm đắc nhất chắc là 5 ca khúc. Thái Trinh đang định hình cho mình con đường song song Singer – Songwriter. Tức là, Thái Trinh tự sáng tác, đầu tư và biểu diễn các ca khúc. Âm nhạc có lẽ đã ăn vào máu vào xương của Thái Trinh. Từ ngày còn bé, Thái Trinh đã được bố mẹ cho học nhạc cụ. Lớn lên, Thái Trinh tự mình học guitar và đến bây giờ tự xác định con đường sự nghiệp của mình. Có lẽ, con đường ấy sẽ phải dài và chông gai lắm, nhưng trên đời không có thành công nào ngọt ngào cả.
17 tuổi và nổi lên từ những bản cover ca khúc quốc tế, Thái Trinh có cảm xúc thế nào khi cộng đồng mạng dành tình cảm cho bạn khá tích cực?
- Thái Trinh cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi những chia sẻ âm nhạc của Trinh làm hài lòng người nghe. Hạnh phúc lớn nhất là những lời góp ý, nhận xét chân thành. Thái Trinh luôn ghi nhớ những điều đó để nhắc nhở bản thân phải cố gắng và trưởng thành hơn nữa.
Tuy nhiên, Thái Trinh lại được so sánh với Lê Cát Trọng Lý cũng nổi lên từ Bài hát Việt 2008. Bạn nghĩ sao về điều này?
- Chị Lý là người chị đi trước nên Thái Trinh luôn tôn trọng thành quả và con đường âm nhạc của chị. Thậm chí, Thái Trinh còn hâm mộ chị Lý nữa. Nhưng âm nhạc của Trinh và chị Lý khác nhau, con người và hoàn cảnh sống cũng khác nhau. Thái Trinh không mong mọi người thôi so sánh Trinh với chị Lý, nhưng Trinh sẽ tự chứng tỏ điều đó bằng chính nghị lực và âm nhạc của mình.
Thái Trinh tự tin chiến thắng trong liveshow Bài hát Việt tháng 12 này chứ?
- Tự tin là bằng chứng quan trọng nhất của chiến thắng. Thái Trinh rất tự tin vào liveshow Bài hát Việt 11/12 tới.
Cám ơn Thái Trinh và hẹn gặp lại!
Khán giả hãy cùng đón xem liveshow Bài hát Việt cuối cùng của năm 2011 vào 20h ngày 11/12 và được tường thuật trực tiếp trên VTV6.
Tin bài có liên quan:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.