Thêm một “quái vật” đến từ Hàn Quốc

Sau thành công của The Host (2006) và D-War (2008), điện ảnh Hàn Quốc tiếp tục dòng phim kinh dị và tác phẩm mới nhất của họ có tên Chaw để nói về một con quái vật là ... lợn lòi.

Một quái vật khác lạ

Trong một ngôi làng miền núi yên tĩnh và bình yên có tên gọi Sameri nơi mà trong nhiều năm qua không hề có bóng dáng tội phạm nào. Một ngày, người dân trong làng đã tìm thấy một xác người chết trong một lùm cây và cả thị trấn chìm trong sự hỗn loạn do sự cố rối loạn gây sốc này chưa bao giờ diễn ra trước đây.
Xác người chết đó hóa ta lại là cháu gái của một người có tên gọi CHUN II. Mặc dù sau khi cảnh sát điều tra cho biết cô gái đã bị giết nhưng CHUN vẫn tự mình dấn sâu vào vụ án này và khẳng định cháu gái mình đã bị lợn lòi ăn thịt người có tên gọi Chaw tấn công cho đến chết. Vài ngày sau đó, Chaw xuất hiện lại và tấn công khách du lịch đúng như lời CHUN dự báo trước, và dân làng Sameri trở thành một ngôi làng đầy nguy hiểm và đáng sợ nhất trên cả nước.
Người đứng đầu làng mời người thợ săn nổi tiếng BAEK Man-bae và đoàn thợ săn của anh đến làng để bắt lợn lòi và chẳng bao lâu sau đó đoàn thợ săn đã bắt được một con lợn lòi. Tuy nhiên, CHUN vẫn thấy con lợn lòi thật sự đã giết chết những người dân làng vẫn ở trong khu rừng này và cảnh báo nó sẽ đến thị trấn để trả thù cho con lợn cái bị mất tích. Nhưng mọi người dân trong làng đều không tin lời CHUN và tổ chức một buổi lễ lớn vui nhộn với món thịt nướng từ con lợn cái bắt được ngay chính giữa làng với nhiều người tụ tập đang có cảm giác run lên vì đã bắt được sinh vật độc ác đã từng đe dọa dân thị trấn trong nhiều ngày. Khi niềm vui và lễ hội của họ đang đến đỉnh điểm thì Chaw rùng rợn liền tấn công vào khu vực giữa làng và biến nơi đó thành địa ngục.
Để bảo vệ không cho lợn lòi quay trở lại làng và tàn phá toàn bộ ngôi làng, một nhóm các chuyên gia 5 người gồm một viên chức cảnh sát, một nhà sinh vật học, hai thợ săn và một thám tử để săn bắt Chaw. Năm nhân vật khác nhau này cùng săn đuổi dấu vết mà Chaw để lại trong rừng sâu. Để lừa lợn lòi gia nhập cuộc săn lùng, họ đi vào sào huyệt của Chaw và mang một con lợn lòi con đi cùng với họ. Chẳng bao lâu sau, cuộc đấu cuối cùng giữa Chaw - đang điên tiết vì mất vợ và đứa con bé bỏng của mình, đối đầu với năm người đang liều mạng để ngăn chặn không cho Chaw phá hủy ngôi làng sắp bắt đầu…
Những kỷ lục tiếp nối
Năm 2006, với bộ phim THE HOST, đạo diễn BONG Joon-ho đã phá vỡ kỷ lục với hơn 13 triệu khán giả đến rạp tại Hàn Quốc, và nối tiếp là hàng hoạt giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế danh tiếng nhất trong đó có cả giải thưởng Cannes. Một năm sau đó, đạo diễn SHIM Hyung-rae trở thành nhân vật gặt hái nhiều thành công lớn trên sâu khấu trong và ngoài xứ Hàn như Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc với bộ phim mang tên “D-War”. Đó là những bộ phim điện ảnh đầu tiên về quái vật mà trước đó chưa bao giờ được thử sức trên màn ảnh xứ Hàn.
Giờ đây, CHAW mong chờ bước ngoặc quay trở lại của thể loại phim này. Sự khác nhau duy nhất so với hai bộ phim bom tấn về quái vật trước chính là bộ phim CHAW với cốt truyên dựa trên một con lợn lòi hoang dại mà chúng ta khá quen thuộc, trong khi đó những đạo diễn đi trước lại dựa trên các sinh vật tưởng tượng như quái vật có giống phát triển mạnh hoặc rồng huyền thoại.
Đạo diễn SHIN Jung-won đã tạo ra hàng loạt tiếng cười cho 2 triệu khán giả với lối trình diễn ngay từ lần đầu làm đạo diễn của mình khi ra mắt bộ phim TO CATCH A VIRGIN GHOST, một bộ phim thuộc thể loại kinh dị tân thời. Năm 2009, ông trở lại với bộ phim mang tựa đề CHAW, một bộ phim được xếp vào thể loại “Phiêu Lưu Hoang Dã Thật Sự”.
Chaw với tựa tiếng Việt là Hiểm họa vùng Sameri sẽ được trình chiếu trên toàn quốc từ ngày 26/3 và tại hệ thống rạp của Lotte Cinema.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.