Tình yêu trong Những ngày hè nóng bỏng

"Khi bạn yêu một ai đó, đừng ngại ngần nói cho người đó biết bạn dành tình cảm cho họ. Khi bạn muốn làm một điều tốt, có thể khác người, đừng ngại ngần làm việc đó bởi đó là điều bạn thực sự muốn..." - Hot Summer Day (Tạm dịch: Những ngày hè nóng bỏng).

Những ngày hè đáng nhớ
Bộ phim bắt đầu bằng những ngày hè nóng bỏng, nhiệt độ lên tới hơn 40 độ, trải dài từ Hongkong tới Thượng Hải, Tô Châu, xuyên suốt từ Trung Quốc của hôm nay ngược về Trung Quốc của 20 năm trước. Những câu chuyện, những cặp đôi nhân vật tưởng chừng như riêng rẽ, dời dạc nhưng lại có một sự kết dính thuần nhất với nhau để làm bật lên ý đồ chung của bộ phim. Đó là tình yêu!
Một anh chàng hoàn lương tên Uy giờ làm nghề sửa chữa máy lạnh (Tạ Đình Phong thủ vai) đem lòng yêu một cô gái ngổ ngáo bị mắc ung thư sống sót được 8 năm kể từ ngày bác sĩ chuẩn đoán bệnh (Từ Hy Viên thủ vai). Mỗi năm qua đi cô lại xăm trên cánh tay trái của mình một vòng tròn. Trong tám năm đó, cô gái đã đến với những bệnh nhân giống như mình – những người đang chờ thần chết đến đón – hỏi họ xem họ có ước muốn gì và thực hiện. Cô gái có vẻ bề ngoài lạnh lùng đó sẵn sàng bơi 298 sải tay theo ước nguyện của một cô bé. Bắt anh chàng sửa máy lạnh đóng giả làm người con trai duy nhất của một bà mẹ đã mù mắt và đang chờ chết. Chính sự cao cả của người con gái nhỏ bé nhưng mạnh mẽ đó đã làm rung động trái tim của chàng trai kia. Cũng từ đó, mối quan hệ giữa anh và ông bố nhiều năm không liên hệ đã được cải thiện.
Tạ Đình Phong và Từ Hy Viên
Ở một tuyến nhân vật khác, một nữ nhà văn trẻ (Từ Nhược Tuyên) đi chu du khắp nơi trên thế giới, chăm chỉ gửi những công thức nấu ăn ở những vùng miền cô đi qua cho người yêu giờ đã là ông chủ của một nhà hàng sushi tại Thượng Hải (Ngô Ngạn Tổ thủ vai). Khi cô trở vể, người đàn ông bảo thủ đó không dám thừa nhận rằng anh ta yêu và nhớ cô nhiều. Giấc mơ về một bữa cơm hoàn hảo của cô giờ đã không có sau quá nhiều năm chờ đợi. Sự tự ti về học vấn, nghề nghiệp đã buộc người yêu anh phải đợi gần 10 năm nhưng giờ cũng chẳng thể làm anh thay đổi được sự bảo thủ trong mình. “Sư phụ nước tương” là tên mà cô gái đặt cho người đầu bếp đó và ngược lại, cô là “Wasabi” trong mắt người yêu – những gia vị không thể thiếu với sushi.
Chứng kiến một người phụ nữ (Trương Mạn Ngọc thủ vai) khóc và nói những lời cuối cùng với người mình yêu, “Sư phụ nước tương” mới nhận ra được tình yêu quá lớn mà Wasabi đã dành cho mình. Một trò chơi vờn bắt lại được bắt đầu nhưng lần này ngược lại. Mảnh ghép hình trái tim được ghép bằng những miếng giấy màu tượng trưng cho mỗi lần “sư phụ nước tương” gọi đến nhưng cô không bắt máy giờ chỉ còn thiếu một tấm nữa là hoàn chỉnh. Một tác động nhỏ làm tất cả tấm hình đó vung vải, khi lắp lại, “Wasabi” mới nhận ra rằng, đầy hay trống do cách mình sắp xếp. Vuông hay tròng là do cách chúng ta muốn. Một mối tình đã được cứu vãn vào những thời khắc cuối cùng của ngày đặc biệt tìm đến bữa ăn hoàn hảo của “Sư phụ nước tương”.
Ngô Ngạn Tổ và Từ Nhược Tuyên
Một bộ phim cảm động
Bên cạnh hai tuyến nhân vật trên, Những ngày hè nóng bỏng còn có những tuyến nhân vật khác như người đàn ông lái xe và nghệ sĩ dương cầm, nhiếp ảnh gia nổi tiếng và cô người mẫu Tô Châu, chàng trai bán kem và cô công nhân may tại Đại Lục 20 năm trước. Bộ phim lấy đề tài tình yêu làm chủ đề chính nhưng cách mà đạo diễn liệt kê 5 mối tình tại cùng một thời điểm và một mối tình trong quá khứ nhưng có liên quan đến hiện tại cùng với cách nhìn, hành xử và trân trọng tình yêu khác nhau khiến người xem có sự so sánh, nhận ra sự tương phản trong mỗi cuộc tình. Cho dù có khác nhau về hình thức, về cách thể hiện nhưng cốt lõi vẫn là những tình cảm thật dành cho nhau và hãy nắm bắt cơ hội khi nó chưa qua.
Trương Học Hữu và Lưu Nhược Anh
Cũng trong Những ngày hè nóng bỏng còn có một mối quan hệ nữa dành được nhiều thiện cảm là mối quan hệ cha con được thể hiện qua 2 tuyến nhân vật anh chàng sửa máy lạnh và bố cùng với người đàn ông bán nước đá và con gái. Chính người bố đã tố giác để đưa con trai vào tù vì tội lừa đảo, đánh bạc và cũng chính trong thời gian đó, ông đã mất đi người vợ vì quá đau buồn với người con trai duy nhất.
Ở tuyến thứ hai, khi người vợ bỏ đi hơn một năm trước, cô con gái có nickname “Dâu tây” đã không còn đánh đàn dương cầm nữa dù cô bé thực sự có năng khiếu. Cuộc sống mưu sinh đã khiến người cha bỏ qua những ước mơ nhỏ bé của cô con gái như đến trường nghe con gái đọc thơ. Một trong những phân đoạn ấn tượng nhất phim chính là đoạn hội thoại giữa bố và con gái: Mỗi giờ bố làm được bao nhiêu tiền? 50 đồng! Bố có thể cho con 30 đồng được không? Bố tưởng con thương bố nhưng hóa ra là con muốn xin tiền bố!. Sáng hôm sau khi thức dậy, người đàn ông bán nước đá nhìn thấy một mẩu giấy có ghi: Ở đây có 50 đồng, con có thể mua một giờ làm việc của bố vào chiều mai, lúc 5h được không? Lúc đó con đọc thơ ở trường, bố đến nhé!
Bên cạnh những cái tên kể trên, Những ngày hè nóng bỏng còn có sự góp mặt của các ngôi sao hạng A của điện ảnh Trung Quốc như Trương Học Hữu, Từ Nhược Tuyên, Dương Dĩnh, Lưu Gia Huy... Những ngày hè nóng bỏng được dự báo sẽ là một trong những bộ phim sẽ hút khách trong mùa này. Tại Việt Nam, DVD của phim đã xuất hiện tại các cửa hàng băng đĩa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.