Cảm xúc của Trà My như thế nào khi nhận giải 3rd Runner Up của cuộc thi Top Model Worldwide 2012?
- Thực ra khi tham gia cuộc thi Top Model Worldwide, tâm lý của My khá thoải mái vì My nghĩ dù có đạt được giải hay không thì đây cũng là một cơ hội để My thử sức ở môi trường thời trang quốc tế. My chỉ biết cố gắng bằng tất cả sức mình, vì thế khi nhận được giải 3rd Runner Up My thấy rất vui vì cảm thấy sự nỗ lực của mình đã được công nhận và đền đáp. (Cười)
Đối với Trà My giải thưởng của Top Model Worldwide có giá trị về tinh thần như thế nào?
- Đây là lần đầu tiên My tham dự một cuộc thi mang tầm vóc quốc tế, và may mắn khi My giành được giải. Tuy giải thưởng lần này chưa phải lớn lao nhưng nó đánh dấu sự trưởng thành của My và mở ra cho My nhiều cơ hội được làm quen, trải nghiệm môi trường chuyên nghiệp ở đấu trường quốc tế. Sau đêm chung kết, My đã đi casting tại một số công ty người mẫu lớn ở LonDon. My rất trân trọng những cơ hội lần này.
.jpg)
Để giành được vị trí như vậy, thời gian qua, Trà My đã phải cố gắng tập luyện ra sao và Trà My có gặp phải khó khăn nào không?
- Vì được đặc cách vào vòng chung kết do dành vị trí Á quân của cuộc thi Vietnam’s Next Top Model, thời điểm My có mặt ở LonDon, các hoạt động của cuộc thi đã bắt đầu diễn ra. Việc được đặc cách là một khởi đầu thuận lợi nhưng My cũng cảm thấy hơi bỡ ngỡ so với các thí sinh đã có mặt và làm quen với cuộc thi trước đó. My chỉ biết cố gắng bằng tất cả những kiến thức mà mình tích lũy được trong thời gian tham gia chương trình Vietnam’s Next Top Model và cố gắng thể hiện mình một cách tốt nhất. Và may mắn đã mỉm cười. My biết đây chỉ là một thành công nho nhỏ và My cần phải cố gắng nhiều hơn trong thời gian tới.
Có kỷ niệm nào đáng nhớ nhất trong cuộc thi Top Model Worldwide 2012 mà Trà My muốn chia sẻ cùng độc giả VTV?
- Kỷ niệm với cuộc thi thì rất nhiều nhưng My nhớ nhất là ngay lần tham gia hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ cuộc thi. Đó là bữa tiệc chào mừng nhưng có sự cố trao đổi thông tin giữa hai bên vì vậy mà My không hề biết đây là bữa tiệc hóa trang.
My đã chọn cho mình bộ váy rất ấn tượng của NTK Valenciani, bộ váy giúp My nổi bật hơn rất nhiều. Quả thật trong cái rủi lại có cái may, trước khi My lên đường tới London, con mắt của My đang bị sự cố do một tai nạn trong lúc quay một chương trình truyền hình khi còn ở Việt Nam. Vô tình mọi người lại tưởng đó là cách hóa trang của My và mọi người đều rất thích thú với cách tạo hình cũng như trang phục của My. Trong bữa tiệc đó, My đã gây được ấn tượng khá lớn với BTC và các thí sinh khác. Vì vậy, My được mọi người nhanh chóng nhớ tới tên mình. My rất vui vì điều đó.

Trà My hiện đang có lượng fan khá đông đảo để ủng hộ bạn theo con đường người mẫu chuyên nghiệp. Trà My cảm thấy như thế nào khi các fans luôn chờ đón và săn tin của My từ nước bạn?
- Ngay thời điểm bắt đầu tham gia cuộc thi Vietnam’s next Top Model, My biết là đã có rất nhiều bạn bè, khán giả ủng hộ và quan tâm. Điều đó làm My thấy rất vui. Đến bây giờ, khi My hoạt động như một người mẫu chuyên nghiệp và trong thời gian tham gia cuộc thi Top Model Worldwide tại LonDon, My đã nhận được rất nhiều tình cảm của các bạn trên trang fanpage và facebook cá nhân. My biết rằng, những thành quả bước đầu mà My đạt được, có phần rất quan trọng nhờ sự động viên, ủng hộ của tất cả những người yêu thương My. Và My hãnh diện về điều đó! Nhân đây cho My gửi lời cảm ơn đến mọi người, cảm ơn tất cả những tin nhắn động viên, chúc mừng, quan tâm chia sẻ. My sẽ tiếp tục làm việc hết mình để không phụ lòng các bạn.
Bao giờ Trà My sẽ trở về Việt Nam? Và Trà My có thể chia sẻ với độc giả về kế hoạch, công việc của bạn sau khi về nước được không?
- Là người mẫu độc quyền của công ty quản lý và đào tạo người mẫu BeU, nên những hoạt động, kế hoạch sau khi về nước của My đã được sắp xếp. Trong thời gian tới, My luôn muốn mang tới cho mọi người những bất ngờ, nhưng bất ngờ đó là gì thì mọi người sẽ biết khi My hoàn thành nhé. My chỉ hy vọng vẫn sẽ luôn nhận được sự động viên và ủng hộ của mọi người.
Cám ơn Trà My và chúc bạn thành công!
Bình luận (0)