(Ảnh: Getty Image)
Bạn có lẽ đã không nghe nhiều về Christoph Waltz – trước khi Quentin Tarantino mời ông tham gia “Inglourious Basterds” trong vai Đại tá Hans Landa – kẻ săn người Do Thái. Với vai Hans Landa, Christoph Waltz đã giành giải “Nam diễn viên xuất sắc nhất” tại Liên hoan phim Cannes 2009, "Diễn viên phụ xuất sắc nhất" của Qủa cầu vàng và “Nam diễn viên phụ xuất sắc” Oscar lần thứ 82. Nhưng điều gì gây ấn tượng sâu sắc hơn cả về Christoph Waltz - người đã làm nên một Hans Landa cực kỳ xuất sắc?
Nếu bạn biết về Chirstoph Waltz thì bạn sẽ biết ông đã có một sự nghiệp diễn xuất đầy ấn tượng kể từ thập niên 70, không phải đợi đến vai diễn Hans Landa trong “Inglourious Basterds” mới khiến tên tuổi Waltz toả sáng. Tuy nhiên, một điều mà chúng ta phải thừa nhận, vai diễn kẻ săn người Do Thái của Waltz là một vai phản diện thực sự tốt. Sự thành công của vai diễn này khiến người ta chắc chắn sẽ giúp Waltz chiến thắng trong đề cử sắp tới tại Oscar 82 - sự chắc chắn gần như giống với sự chắc chắn người ta đã dành cho vai Joker trong “The Dark Knight” của Heath Ledger tại Oscar 81. Và điều này đã thành sự thật.
Hans Landa là vai phản diện xuất sắc, vậy điều gì trong tính chất nhân vật khiến anh thích thú?
- Hans Landa là nhân vật phản diện xuất sắc nhưng phản diện không phải duy nhất điều tôi làm trong phim này. Một trong những lý do tôi lựa chọn tham gia là vì sự tuyệt vời và độc đáo mà vai diễn mang đến, nó cho tôi nhiều cơ hội để thể hiện sự phong phú, các mặt khác trong tính cách. Đó là điều tuyệt vời về Hans Landa – phong phú và đa lớp. Tôi nghĩ bạn có thể rút ra những kết luận khác nhau và cảm nghĩ sau khi xem.
Nói chung, điều khiến tôi chú ý là tất cả mọi thứ về vai diễn, về bộ phim. Ý tưởng làm việc với Tarantino, với những con người tuyệt vời, với Brad Pitt… làm tốt nhất điều tôi đã từng làm, trong một câu chuyện tuyệt vời, một bộ phim lớn…. Tất cả những điều đó cuốn hút tôi và tôi muốn thử (cười).
Có bao nhiêu phần trong nhân vật Hans Landa là anh và bao nhiêu là Hans Landa trong kịch bản?
- Tỷ lệ chính xác? (cười lớn) Bạn mang tính cách con người bạn vào nhân vật là không tránh khỏi. Đó là điều không tránh được và đó cũng là điều tôi đã làm. Tuy nhiên, tôi không quá quan tâm về điều đó.
Anh có phải là một fan của Quentin Tarantino?
- Không! Nhưng tôi thích những bộ phim của anh ấy. Bộ phim của Tarantino tôi thực sự, thực sự yêu là “Jackie Brown”, tôi đã xem nó nhiều lần. Còn bộ phim tôi đánh giá cao là “Pulp Fiction”. Tôi cũng đã xem “Kill Bill” nhiều lần nhưng thừa nhận là tôi không hiểu phim này lắm.
Christoph Waltz trong vai Hans Landa
Điều gì khiến anh cuốn hút với “Inglourious Basterds”?
- Khi họ gửi cho tôi kịch bản lần đầu tiên, trên trang bìa là chữ viết tay. Đó là chữ viết tay của Quentin và nó nói đây là “Inglourious Basterds”, viết nguệch ngoạc bởi Tarantino, 2008. Thấy chữ viết tay của Quentin là thấy một điều gì đó cá nhân. Nó nói: “Xem này, đây là một điều gì đó tôi đã viết”. Cách này không thuộc kiểu của ngành công nghiệp giải trí theo kiểu mẫu mà chúng ta vẫn biết, đó là một điều gì đó cá nhân. Có một cái gì đó rất khác biệt ngay từ giây phút đầu tiên tôi nhìn thấy và tất nhiên tôi đã tham gia buổi thử vai. Tôi biết tất cả các phim của Quentin, tôi rất thích chúng và tôi thực sự tôn trọng con người Quentin về khía cạnh công việc… Vậy tại sao tôi lại không muốn gặp con người này?
Anh có cảm thấy thú vị khi làm việc với Brad Pitt?
- Brad là một diễn viên thực sự và làm việc với một diễn viên thực sự rất vui. Thực tế, anh ấy là một ngôi sao lớn của thế giới, đúng hơn là một trong những ngôi sao lớn nhất đã không đi theo lối mòn sau khi đã gặt hái những thành công trong sự nghiệp. Anh ấy tiếp cận với tôi, lại gần tôi - theo đúng nghĩa đen, với đôi tay giang rộng.
Anh và Brad đã có nhiều thời gian cùng nhau không chỉ trong quá trình đóng phim?
- Ý bạn giống như yoga cuối tuần với nhau? (cười lớn). Không, chúng tôi làm việc vì cuộc sống. Chúng tôi thân thiết nhưng chúng tôi không qua lại thường xuyên và trở thành bạn thân. Điều đó không cần thiết.
Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!
Bình luận (0)