Trước thềm “The Conjuring 3”, phim kinh dị “The Curse Of La Llorona” công phá mọi phòng vé

Hà Linh (Theo Cinema Blend)-Thứ hai, ngày 22/04/2019 10:08 GMT+7

(Ảnh: IGN)

VTV.vn - “The Curse Of La Llorona” được đánh giá là một tác phẩm kinh dị đầy ấn tượng trong năm 2019 này.

Ra mắt vào ngày 19/4, bộ phim kinh dị The Curse Of La Llorona (Mẹ ma than khóc La Llorona) đã ngay lập tức khuấy đảo mọi phòng vé trên toàn thế giới.

Chỉ sau 3 ngày công chiếu, bộ phim đã thu về 26,5 triệu USD tại các rạp nội địa, trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất trong 3 ngày (từ 19/4 đến 21/4). Trong khi đó, đứng ở vị trí thứ hai cũng là một siêu phẩm khác đến từ nhà Warner Bros mang tên Shazam!. Trước đó, bộ phim siêu anh hùng này từng độc chiếm ngôi vương các phòng vé trên toàn thế giới.

Trước thềm “The Conjuring 3”, phim kinh dị “The Curse Of La Llorona” công phá mọi phòng vé - Ảnh 1.

(Ảnh: Den of Geek)

Thực tế, The Curse Of La Llorona có doanh thu mở màn thấp nhất trong Vũ trụ điện ảnh kinh dị Conjuring. Trước đó, danh hiệu này thuộc về Annabelle: Creation (2017) với 35 triệu USD doanh thu nội địa trong tuần mở màn. Tuy nhiên, đối với hãng Warner Bros, đây vẫn là một thành công lớn. Nguyên nhân là vì The Curse Of La Llorana đã bứt phá hơn so với dự đoán ban đầu của giới phê bình. Theo dự đoán của Box Office Mojo, bộ phim kinh dị này sẽ chỉ thu về 17 triệu USD trong 3 ngày đầu mở màn.

Theo thống kê, tổng số doanh thu toàn cầu của The Curse Of La Llorana sau 3 ngày công chiếu là 56,5 triệu USD – một con số không nhỏ so với các phim kinh dị ở thời điểm hiện tại. Với đà này, bộ phim kinh dị hoàn toàn có thể tiếp tục tiến xa hơn trong tương lai. Tuy nhiên, sự xuất hiện của bom tấn Avengers: Endgame có thể sẽ là một trở ngại lớn đối với bộ phim đến từ Vũ trụ điện ảnh kinh dị Conjuring.

Trước thềm “The Conjuring 3”, phim kinh dị “The Curse Of La Llorona” công phá mọi phòng vé - Ảnh 2.

(Ảnh: Forbes)

The Curse Of La Llorana là câu chuyện dựa trên truyền thuyết về La Llorona - một người phụ nữ lang thang từ đời này sang đời khác, không ngừng than khóc để tìm lại đứa con bị chết đuối của mình. Để trả thù cho nỗi đau mất con, mỗi khi xuất hiện, mụ lại bắt những đứa trẻ con và ném xuống sông cho chết đuối.

Lấy bối cảnh vào năm 1973 tại Los Angeles, bộ phim xoay quanh bà mẹ đơn thân Anna Garcia đang nuôi nấng hai đứa con nhỏ. Trong một lần điều tra vụ bạo hành trẻ em tại đây, Anna đã nhận thấy nhiều bí ẩn khó giải thích. Từ đây, hàng loạt sự kiện kì bí đã xảy ra, mà đứng đằng sau chính là ác ma trong truyền thuyết La Llorana.

Bộ phim hiện đang được công chiếu trên toàn thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước