Thi hài Carlo Acutis được đặt trong hòm kính tại Assisi (Italy) (Ảnh: AP)
Với việc chính thức được tuyên thánh, Acutis trở thành "vị thánh millennial" (thế hệ sinh sau 1980) đầu tiên của Giáo hội Công giáo.
Acutis, sinh tại London và lớn lên ở Milan (Italy), từng được ví như "thần đồng máy tính". Mặc dù chỉ sống đến năm 15 tuổi nhưng Carlo đã sớm bộc lộ năng khiếu đặc biệt về tin học. Ngay từ khi mới 9 - 10 tuổi, cậu đã tự học lập trình, thành thạo thiết kế web, chỉnh sửa video, dựng phim và làm đồ họa - những kỹ năng vượt xa trình độ của một thiếu niên cùng thời. Acutis còn sử dụng kỹ năng tin học để tạo ra một trang web đa ngôn ngữ ghi lại những "phép lạ Thánh Thể", đưa đức tin Công giáo đến gần hơn với thế hệ trẻ. Chính vì thế, Acutis được gọi bằng biệt danh "Người ảnh hưởng của Chúa".
Khác biệt với hình ảnh truyền thống của các vị thánh, Acutis thường được khắc họa trong trang phục áo phông, quần jean và giày thể thao. Điều này khiến cậu trở thành một biểu tượng gần gũi, được đông đảo giới trẻ toàn cầu yêu mến và tìm đến như một tấm gương đức tin trong thời đại số.
Lễ phong thánh của Acutis diễn ra cùng lúc với Pier Giorgio Frassatti - một thanh niên Italy qua đời năm 1925 ở tuổi 24. Sự kiện đã thu hút hàng chục nghìn tín hữu, đặc biệt là giới trẻ, mang theo hình ảnh của Acutis và vẫy cờ hân hoan tại Vatican.

(Ảnh: Daniel Ibanez/CNA)
Mặc dù sinh trưởng trong gia đình không quá sùng đạo, Acutis lại bộc lộ đức tin mạnh mẽ từ nhỏ. Cậu thường dùng tiền tiêu vặt để giúp người vô gia cư, bênh vực bạn học bị bắt nạt và động viên những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Theo lời mẹ cậu - bà Antonia Salzano, chính đức tin và lối sống giản dị của con trai đã khiến bà "được hoán cải bởi chính con mình".
Acutis qua đời năm 2006, và chỉ 14 năm sau, cậu được tuyên phong chân phước nhờ phép lạ chữa lành một bé trai Brazil. Phép lạ thứ hai - được Vatican công nhận - là sự hồi phục kỳ diệu của một nữ sinh Costa Rica sau chấn thương sọ não khi mẹ cô cầu nguyện tại mộ Acutis.
Tại Assisi (Italy), nơi an táng Carlo, thi hài cậu được đặt trong hòm kính, khoác trang phục đời thường. Hàng trăm nghìn khách hành hương, đặc biệt là người trẻ, đã tìm đến mỗi năm. Một mảnh tim của Acutis còn được trưng bày như thánh tích ở nhiều nhà thờ khắp thế giới.
Tuy nhiên, sự kiện phong thánh cho Acutis cũng vấp phải tranh luận. Một số học giả cho rằng điều này dễ dẫn đến sùng tín cực đoan. Dù vậy, đối với đông đảo tín hữu trẻ, Acutis vẫn là minh chứng rằng "sự thánh thiện có thể đến từ một cuộc sống rất đời thường".
Bình luận (0)