Thủ môn Bùi Tiến Dũng: Nhờ những sóng gió để tôi được lớn, được trưởng thành

PV-Thứ sáu, ngày 17/01/2020 11:33 GMT+7

VTV.vn - Trong tâm thư sau khi U23 Việt Nam dừng bước ở VCK U23 châu Á 2020, thủ môn Bùi Tiến Dũng chia sẻ nỗi buồn, đồng thời khẳng định quyết tâm của mình.

U23 Việt Nam đã nói lời chia tay với VCK U23 châu Á 2020 theo cái cách không ai mong muốn. Ở trận đấu cuối vòng bảng VCK U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam bại trận trước U23 CHDCND Triều Tiên với tỷ số 1-2 và rời giải với vị trí thứ tư bảng D với chỉ 2 điểm sau 3 lượt trận.

Đáng chú ý là tình huống thủ môn Bùi Tiến Dũng mắc sai lầm dẫn đến bàn quân bình tỉ số của U23 CHDCND Triều Tiên. Pha bóng này khiến tân binh của CLB TP.HCM nhận không ít lời bình luận tiêu cực từ phía một số CĐV.

U23 Việt Nam 1-1 U23 CHDCND Triều Tiên: Tiến Dũng mắc lỗi đáng tiếc

Trên trang fanpage cá nhân, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã bày tỏ nỗi buồn, đồng thời khẳng định quyết tâm trưởng thành, luôn cố gắng vì những điều đẹp nhất.

Thủ thành của U23 Việt Nam chia sẻ: "Kết thúc tuổi trẻ, Tuổi 23 của tôi. Hôm nay là trận đấu cuối cùng, Chúng tôi đã thất bại, đau khổ, dằn vặt bản thân. Bây giờ mọi thứ thật tệ. Nhưng mọi thứ đã dừng ở đó. Xin cảm ơn tất cả những gì đã mang đến cho tôi, thành công, thất bại. Những sóng gió mà ở tuổi 23 tôi được trải qua. Nó là cuộc sống của tôi, nhờ những điều đó tôi được lớn và trưởng thành. Và cuối cùng xin cảm ơn những người luôn yêu thương che chở cho tôi. Tôi biết nhiều người đã thật sự vất vả để bảo vệ và yêu thương tôi. Mọi thứ ở tuổi 23 đã dừng lại. Tôi vẫn tiếp tục sống cuộc đời của mình, luôn cố gắng vì những điều đẹp nhất, vì những người yêu thương tôi. Xin cảm ơn tất cả mọi người".

Thủ môn Bùi Tiến Dũng: Nhờ những sóng gió để tôi được lớn, được trưởng thành - Ảnh 2.

Tâm thư của Bùi Tiến Dũng đã nhận được nhiều lời thông cảm, động viên từ các đồng đội cũ và mới như Ngô Hoàng Thịnh, Lê Văn Đại hay trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa của HLV Park Hang Seo cùng người hâm mộ.

Hậu vệ Nguyễn Thành Chung cũng lên tiếng an ủi người đồng đội ở U23 Việt Nam: "Vẫn cứ là tiến lên chứ bồ nhỉ. Sẽ mãi là những kí ức đẹp ở tuổi 23 đúng k thôi thì cùng nhau kết thúc giải trẻ để tiến đến những mục tiêu xa hơn".

Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Park Hang-seo cũng chia sẻ về sai sót của thủ môn Tiến Dũng và động viên cậu học trò: “Tôi không vui về tình huống này. Nhưng tôi biết Tiến Dũng còn dằn vặt hơn. Cậu ấy phải vượt qua giây phút này và cố gắng để tốt hơn, trưởng thành hơn”.

Dù sao giải VCK U23 châu Á 2020 lần này cũng đã đánh dấu kết thúc cho hành trình bóng đá trẻ của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Hy vọng anh và các đồng đội sẽ sớm lấy lại tinh thần và hướng tới những mục tiêu mới trong sự nghiệp cũng như của bóng đá Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước