Trong chuyến về phép thăm quê, phát hiện hai cháu nhỏ chới với giữa ao nước sâu, Đại úy Nguyễn Hữu Đạo – cán bộ Tổ Cảnh sát trật tự, Công an phường An Phú (Gia Lai) đã không ngần ngại lao xuống cứu người.
Thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa nhận được thư cảm ơn của ông Lê Văn Thắng (trú tại xã Hồng Lộc, tỉnh Thanh Hóa) gửi tới Đại úy Nguyễn Hữu Đạo vì đã kịp thời cứu sống hai cháu nội của ông.
Theo nội dung bức thư, sáng 8/3/2026, trong lúc gia đình đang tổ chức đám cưới, hai cháu nhỏ là Lê Văn Thành Đ. (6 tuổi) và Lê Tùng L. (4 tuổi) ra chơi gần khu vực ao nước tại nhà văn hóa thôn Thịnh Hòa, xã Hoằng Lộc và không may rơi xuống ao.

Ao nước nơi Đại úy Đạo cứu hai cháu nhỏ gặp nạn.
Thời điểm xảy ra sự việc, Đại úy Nguyễn Hữu Đạo đang trong thời gian nghỉ phép, trên đường chở con trai đi thăm người thân. Khoảng 9h30, khi đi qua khu vực ao nước, anh bất ngờ nghe thấy tiếng động lạ nên dừng xe kiểm tra.
Quan sát kỹ, anh phát hiện giữa ao có hai cháu nhỏ đang ôm chặt nhau, vùng vẫy trong tình trạng nguy hiểm. Không chần chừ, anh nhanh chóng bỏ lại đồ đạc trên bờ, lao xuống nước cứu người.
Tiếp cận các cháu, Đại úy Đạo tách hai em ra để tránh kéo nhau chìm xuống, lần lượt giữ các cháu nổi trên mặt nước và đưa vào bờ an toàn.
Sau khi đưa được lên bờ, anh phát hiện cháu nhỏ hơn có dấu hiệu tím tái nên lập tức tiến hành sơ cứu, giúp cháu nôn nước đã uống phải. Ít phút sau, cháu dần tỉnh lại.
Để bảo đảm không còn người gặp nạn, Đại úy Đạo tiếp tục quay lại ao, lặn tìm. Khi xác định không còn ai dưới nước, anh mới yên tâm. Người dân sau đó có mặt, hỗ trợ liên hệ gia đình và đưa các cháu đi kiểm tra sức khỏe.

Đại úy Đạo trở thành cha đỡ đầu của 2 cháu nhỏ.
Gia đình hai cháu nhỏ đã đến tận nhà để bày tỏ lòng biết ơn. Đặc biệt, họ đã nhận Đại úy Nguyễn Hữu Đạo làm bố đỡ đầu cho hai cháu.
Câu chuyện không chỉ là hành động cứu người trong khoảnh khắc sinh tử, mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân sẵn sàng dấn thân vì sự an toàn của Nhân dân.
Bình luận (0)