Có những đứa trẻ đến với cuộc đời khi bình minh chưa kịp ló rạng. Các em sinh ra trong thiếu thốn, lớn lên giữa những khoảng trống và mang theo nỗi khát khao: được yêu thương như một lẽ tự nhiên của tạo hóa. Tháng đầu tiên của năm mới 2026, Việc tử tế sẽ kể về những mái nhà, những vòng tay ấm đã chọn ở lại cùng các em - nơi những “mặt trời bé con” được chở che để lớn lên, từng ngày, từng chút một.
Người phụ nữ chưa từng làm mẹ nhưng đã chăm sóc hàng chục sinh linh ngay từ giây phút chào đời
Giữa nhịp sống hối hả của chốn phồn thị, có một người phụ nữ chọn bước chậm lại, không phải để nghỉ ngơi, mà để dang tay ôm lấy những phận đời mong manh nhất. Cô gái Trương Quý Linh đã bước vào hành trình ấy bằng một chữ “Thương”.

Trong những ngày đại dịch COVID-19, khi tận mắt chứng kiến các mẹ bầu đơn thân gồng mình giữa sợ hãi và thiếu thốn, Linh hiểu rằng, với những người phụ nữ ấy, điều họ cần nhất lúc ấy không chỉ là vật chất, mà chính là cảm giác có ai đó tin họ vẫn xứng đáng được yêu thương. Tháng 10/2021, cô gái ấy quyết định bỏ tiền túi để thuê một căn nhà. Không phải như một nơi trú tạm, mà như một điểm tựa đủ lâu, đủ vững chắc để những người phụ nữ yếu thế có thể được sẻ chia từ những điều nhỏ bé nhất: từ bữa ăn, lần khám thai, đến lúc vượt cạn và cả con đường mưu sinh ở tương lai.

“Áp lực lớn nhất đó chính là áp lực tinh thần, bởi các mẹ đơn thân khi đến đều trong hoàn cảnh rất khó khăn cùng nhiều suy nghĩ tiêu cực, nhiều người còn rơi vào trạng thái trầm cảm, chính vì vậy mình luôn phải giữ vững tinh thần để là điểm tựa cho họ” - Quý Linh nghẹn ngào.


Chưa từng sinh con, chưa từng bước vào hôn nhân, nhưng suốt 4 năm qua, Linh đã chứng kiến gần 60 em bé cất tiếng khóc chào đời trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Rất nhiều “phép màu” đã được một người phụ nữ âm thầm trao đi để những sinh linh bé bỏng ấy không hề chơ vơ và đơn độc trong cuộc sống này.
Không chờ đợi một “phép màu”, cặp vợ chồng tự tạo ra “phép màu” cho những người khác
Người ta thường nhìn anh Võ Đức Duẩn và nghĩ về sự “hầm hố”, “rắn rỏi”. Nhưng phía sau dáng vẻ cứng cáp của một huấn luyện viên thể hình là một người cha đang học cách để trở nên dịu dàng hơn mỗi ngày.


Vợ anh - chị Vang Thị Hạnh - là giáo viên công tác cách nhà 150 km. Khi vợ công tác xa, anh ở nhà với các con để vừa lo cơm nước, vừa bế ẵm, ru ngủ, và tập quen với những lo lắng rất nhỏ kéo dài suốt đêm. Anh vẫn nhớ như in cảm giác lần đầu bế một em bé đỏ hỏn 5 ngày tuổi trong đêm lạnh: “Thật sự rất khó khăn và vất vả… chỉ có một cha - một con trong nhà, tôi cũng hoảng và lo lắng”.


Chín năm trôi qua, những đứa trẻ đến với anh chị luôn được anh chị nâng niu và gọi bằng những từ ngữ thân thương: “món quà mà ông trời trao tặng”. Ở “Ngôi nhà của những đứa trẻ”, các con được gọi tên, được ôm vào lòng và được lớn lên trong một gia đình đúng nghĩa.
Những người chiến sĩ quân hàm xanh trở thành “cha mẹ” của hàng chục đứa trẻ không nhà
Giữa núi rừng Sơn La, có những đứa trẻ lớn lên trong vòng tay rất đặc biệt - vòng tay của những người cán bộ, chiến sĩ Công an. Từ năm 2021, trong khuôn khổ đề án chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã chọn mở rộng vòng tay, trở thành những “người bố, người mẹ” rất đỗi đặc biệt của các em nhỏ mồ côi, thiếu vắng điểm tựa gia đình.


Từ bữa cơm, giấc ngủ đến từng bài học làm người, các chiến sĩ kiên nhẫn đồng hành, lặng lẽ dõi theo từng thay đổi nhỏ trong cuộc sống của các em. “Khi triển khai dự án, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi các em nhỏ, đặc biệt là các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ giúp đỡ” - Thiếu tá Mai Nguyễn Ngọc Huyền, Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh Sơn La, chia sẻ với niềm hạnh phúc vô bờ.

Không ồn ào, không phô trương, đó là một hành trình thầm lặng của những người lính mang trên mình sắc phục Công an, nhưng trong tim là tình yêu thương đủ lớn để trở thành một mái nhà vững chãi cho rất nhiều đứa trẻ yếu thế.
Có lẽ, “phép màu” không phải là điều gì đó quá xa xôi hay rực rỡ. “Phép màu” đôi khi chỉ là một cánh cửa được mở ra đúng lúc, một vòng tay đủ bao dung để ở lại, một người dám chọn yêu thương người xa lạ hơn cả máu mủ ruột thịt. Và từ chính những điều ấy, phép màu lặng lẽ xuất hiện trong ánh mắt biết cười, trong giấc ngủ yên lành, trong những ước mơ bắt đầu được gọi tên “Mặt trời bé con”.
Hãy cùng đón xem chương trình “Việc tử tế tháng 1: Mặt trời bé con”, với sự đồng hành của THACO - Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải, được phát sóng vào 21h00 phút ngày 18/01 trên kênh VTV1 và ứng dụng VTVgo!
Bình luận (0)