Cô giáo trẻ có ước mơ lấp đầy “tủ sách đói” để học sinh vùng cao được “no con chữ”
Ai cũng có cho mình một ước mơ. Có người mơ được đi xa, có người mong thành công, còn Lê Minh Ngọc - cô gái trẻ gắn bó với trẻ em vùng cao lại ấp ủ khát vọng khác: lấp đầy những “tủ sách đói” để trẻ nhỏ nơi núi rừng được “no con chữ”.

Tám năm qua, ước mơ ấy đã dẫn lối cô trên hành trình gieo tri thức. Hơn 2.000 thư viện được hình thành ở khắp các điểm trường miền núi là minh chứng cho tình yêu và sự kiên trì mà Ngọc dành cho học trò. Cô kể: “Khoảnh khắc các bạn nhỏ ở Hà Giang cầm cuốn sách trên tay, ánh mắt các em ánh lên niềm vui và sự trân trọng. Khi ấy, mình biết các em xứng đáng được nhận món quà là những cuốn sách.”
Tháng 3 năm 2023, dự án “Tủ sách Nuôi Em” ra đời do Minh Ngọc làm chủ nhiệm, với mong muốn khơi dậy niềm yêu thích đọc sách cho trẻ em vùng cao. Từ những tủ sách nhỏ bé ấy, nhiều nụ cười đã được gieo, nhiều ước mơ được thắp lên. Trong đó, học sinh Trường Tiểu học Thải Giàng Phố (Lào Cai) đã gửi gắm lòng biết ơn đến cô Ngọc thông qua một tờ báo tường đặc biệt.
Em Tuyết Mai chia sẻ: “Con rất vui và biết ơn khi được nhận tủ sách đầy yêu thương này. Nhờ có sách, con và các bạn có thêm nhiều kiến thức, nhiều câu chuyện hay để đọc, giúp chúng con yêu thương bạn bè, yêu thương lớp hơn”.
Còn em Mỹ Dung lại bày tỏ tình cảm qua những vần thơ: “Trên non cao gió ngàn thổi vi vu/ Có em nhỏ mơ điều chưa từng có/ Một quyển sách tưởng chừng là rất nhỏ/ Lại gieo mầm mơ ước giữa trời xanh”.


Cô giáo trẻ tin rằng, chỉ cần một cuốn sách được mở ra, một ánh mắt trẻ thơ sáng lên vì niềm vui đọc sách, thì ước mơ về một ngày mọi đứa trẻ đều được “no bụng, no chữ” sẽ dần hiện thực.
Lớp học đặc biệt có “học sinh” mang theo thuốc còn nhiều hơn cả bút và sách vở
Giữa lòng Hà Nội náo nhiệt, có một lớp học nhỏ vang lên những tiếng cười xen lẫn âm điệu tiếng Anh ấm áp. Đó là nơi cô giáo Phùng Thị Hải Yến đã dành 7 năm miệt mài dạy học miễn phí cho những “học sinh đặc biệt” là các cụ ông, cụ bà tuổi từ 60 đến 84. Với cô, đó không chỉ là lớp học ngôn ngữ mà còn là nơi người già tìm thấy niềm vui, sự kết nối và cảm giác được sống trọn từng ngày.

Trong căn phòng nhỏ, những “hành trang đi học” thật khác thường: thay vì balo, là vỉ thuốc, chiếc kính, hay tách trà nóng. Có cụ phải mang theo hai cặp kính, một để nhìn xa, một để đọc gần. Có cụ cẩn thận đem theo túi thuốc để giữa giờ có thể uống đúng liều. Chị Hải Yến kể, “hành trang đi học” ấy khiến cô thương các cụ vô cùng, bởi chưa bao giờ thấy ai muốn nghỉ buổi nào. Dù mưa hay nắng, dù đau nhức, họ vẫn đến lớp, nở nụ cười hiền và nói câu tiếng Anh giản dị: “Today I’m happy!”.

Với nhiều người cao tuổi, lớp học ấy giống như một chốn bình yên, nơi họ tìm lại niềm vui sống và cảm giác được trẻ lại. “Đi học với cô Yến là được sống vui hơn mỗi ngày” - bà Lan - lớp trưởng lớp học chia sẻ.

Và có lẽ, chính trong những buổi học giản dị ấy, chị Yến đã gieo vào lòng người “học trò” đặc biệt của mình một niềm tin: hạnh phúc đôi khi đến từ những điều giản dị như được học, được cười và được sống vui.
Cô giáo “1 chân” 16 năm vận động học bổng cho học trò vùng khó
Mười sáu năm trước, tai nạn năm 2008 đã cướp đi một bên chân trái của cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm. Từ một cô giáo lành lặn trở thành người khuyết tật chỉ trong khoảnh khắc, cuộc đời chị rẽ sang một hướng khác, đầy thử thách nhưng cũng rực sáng tình người.

Những ngày nằm trên giường bệnh, chị Tâm đã nhận được vô vàn yêu thương. Học trò của chị tự tập hợp lại, nhắn với nhau rằng: “Sau này, mỗi người sẽ cố gắng học một nghề khác nhau để ai cũng có thể giúp cô một điều gì đó”. Nghe những lời ấy, chị bật khóc. Không chỉ vì xúc động, mà vì chị nhận ra tình yêu thương của học trò chính là nguồn sức mạnh giúp chị đứng dậy, trở lại bục giảng, và tiếp tục hành trình gieo chữ, gieo lòng nhân ái.
Năm 2015, cô giáo Minh Tâm sáng lập nhóm thiện nguyện Nhất Tâm với mong muốn giúp đỡ người yếu thế và tiếp sức cho học sinh nghèo đến trường. Suốt nhiều năm qua, hàng trăm suất học bổng được trao đi, nâng đỡ biết bao ước mơ nhỏ bé để các em không bỏ dở ước mơ học tập.

Theo thời gian, những “hạt mầm tử tế” được ươm lên từ chính tấm lòng của chị Tâm đã lớn lên và tiếp tục lan tỏa yêu thương. Đức Huy, sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM là một trong những “hạt mầm” ấy. Huy chia sẻ: “Em vẫn nhớ rõ khoảnh khắc được nhận học bổng dưới cờ. Khi ấy, em thấy rất vui và tự hào, vì có thêm động lực để cố gắng, có thêm điều kiện để theo đuổi con đường học vấn".
Hôm nay, cậu học trò năm nào đã trưởng thành và quay lại cùng cô tiếp sức cho các em nhỏ khác như một cách viết tiếp câu chuyện của lòng trắc ẩn.

Chị Tâm vẫn mang chân giả đến lớp mỗi ngày, lặng lẽ đi trên con đường mà chị chọn. Một phần cơ thể mất đi, nhưng chính từ đó, hàng nghìn bước chân khác đã được tiếp nối - những bước chân của những học trò được học, được sống và được mơ.
Hãy cùng đón xem chương trình “Việc tử tế tháng 11: Gieo những nụ cười”, với sự đồng hành của THACO - Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải, được phát sóng vào 20h10 phút ngày 08/11 trên kênh VTV1 và ứng dụng VTVgo để cảm nhận niềm hạnh phúc giản đơn được “nở ra” từ những nụ cười.

Bình luận (0)