Nhà báo quân đội 17 năm “Thắp lên một que diêm”
17 năm trước, trong chuyến công tác ở vùng cao, Trung tá - Nhà báo Hoàng Trường Giang bắt gặp những đốm lửa nhỏ ven đường, nơi những đứa trẻ co ro sưởi ấm giữa giá lạnh. Hình ảnh ấy thôi thúc anh khởi xướng hành trình “Thắp lên một que diêm”.
Gần hai thập kỷ qua, dự án đã góp phần dựng nên 36 điểm trường, mang ánh sáng tri thức đến cho hàng vạn em nhỏ, tiếp thêm hy vọng cho biết bao gia đình. Với anh, mỗi ngọn lửa được thắp lên chính là một phần bóng tối được xua tan.
Những người bà tận tụy nuôi lớn hơn 2000 cháu nhỏ
Hơn 36 năm qua, những người phụ nữ thuộc Hội Phụ nữ Từ thiện TP. HCM đã trở thành chỗ dựa cho hàng nghìn trẻ mồ côi, cơ nhỡ. Từ những mái ấm do các bà bảo trợ, nhiều em nhỏ từng mưu sinh cơ cực nay đã được trở lại tuổi thơ, được đến trường và trưởng thành.
“Ở đời có hai điều không thể để trễ, đó là sự hiếu thảo với ông bà tổ tiên và làm việc tốt với mọi người xung quanh” – bà Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Hội Phụ nữ Từ thiện Tp. Hồ Chí Minh chia sẻ. Và chính điều “không để trễ” ấy đã tạo nên một gia đình lớn ấm áp suốt gần bốn thập kỷ.
Người phụ nữ quyết định mở thêm thư viện vì 1 lời nói của con
“Thư viện Hạnh phúc” - Thư viện 0 đồng do chị Trần Thị Ngọc Thúy và chị Trần Thị Hồng Thắm đồng sáng lập phục vụ cộng đồng đọc sách miễn phí. Khi được hỏi về những năm tháng đầu tiên hình thành nên thư viện, chị Thắm xúc động kể về việc bỏ ngỏ ước mơ làm thư viện do biến cố ập đến: con trai nhỏ phát hiện bị u não vào năm 2021.
Đến tháng 7 năm 2022, khi Thư viện Hạnh phúc cơ sở 1 ra mắt, chị đã đưa con đến tham gia. Giữa một không gian nhiều sách, nhiều bạn nhỏ vui cười, chàng trai nhỏ ngây ngô bảo mẹ: “Con mong muốn có một thư viện ở chỗ mình”. Câu nói tưởng chừng ngây ngô ấy đã chạm đến sâu thẳm trái tim của một người mẹ.
Thế nhưng, chỉ vài tháng sau, khi những dự định vẫn còn ở đó, con đã đi xa mãi. Tâm nguyện của con đã trở thành nguồn động lực thôi thúc vợ chồng chị Thắm mở Thư viện Hạnh phúc cơ sở 2, để ai đến đây cũng được đọc sách, được hạnh phúc như ước muốn của con.
Từ một gian nhà nhỏ bé chỉ vỏn vẹn 20m², đến nay hai thư viện ở Đan Phượng (Hà Nội) đã có hơn 6.500 đầu sách, 80 tình nguyện viên và 2.500 bạn đọc. Thư viện không chỉ lưu giữ tri thức, mà còn là nơi gieo mầm niềm tin và ước mơ cho trẻ em nghèo.
Ba câu chuyện, ba hành trình khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một điểm: hạnh phúc thật sự đôi khi đến từ những điều nhỏ bé nhất, giản dị nhất. Hãy cùng đón xem chương trình Việc tử tế tháng 9 “Hạnh phúc nhỏ bé” - với sự đồng hành của THACO - Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải - được phát sóng vào lúc 20h10 hôm nay (13/09) trên kênh VTV1 và ứng dụng VTVgo.
Bình luận (0)