Người cha của hàng trăm đứa trẻ bị bỏ rơi

Nhật Phương (VTV9)-Chủ nhật, ngày 15/09/2019 21:46 GMT+7

VTV.vn - Thầy Thích Minh Tâm tin rằng cuộc sống như một điều kỳ diệu đã đưa ông và các con mình đến với nhau, để ông được yêu thương, đùm bọc, chăm lo cho những đứa trẻ cơ nhỡ này.

Trong cuộc sống mỗi chúng ta chắc hẳn có rất nhiều người sẽ tin vào 2 chữ "Duyên số". Dù đây là phạm trù còn mơ hồ, khó lý giải, nhưng đã có những cá nhân thực sự cho rằng, cuộc sống của mình phụ thuộc rất nhiều vào chữ duyên. Đó cũng chính là điều mà Thầy Thích Minh Tâm, cha của 100 đứa trẻ bị bỏ rơi tại Mái ấm Phúc Lâm, Tỉnh Đồng Nai tin tưởng.

Cảm phục người phụ nữ nhặt ve chai để giúp học sinh nghèo Cảm phục người phụ nữ nhặt ve chai để giúp học sinh nghèo Võ sư của những mảnh đời kém may mắn Võ sư của những mảnh đời kém may mắn Những người trẻ đi xây ngôi làng hạnh phúc Những người trẻ đi xây ngôi làng hạnh phúc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

trẻ cơ nhỡ

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước