Cô giáo mầm non tình nguyện chăm sóc bệnh nhân phong

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 10/12/2018 20:30 GMT+7

VTV.vn - Từ hơn 30 năm trước, một phụ nữ vốn đang có cuộc sống vô cùng yên ấm lại sẵn sàng tình nguyện bỏ hết mọi thứ để đến trại phong Quả Cảm, Bắc Ninh.

Cô Nguyễn Thị Xuân không ngần ngại chăm sóc, cưu mang và tìm cách học hỏi để giúp đỡ những bệnh nhân đang bị cả xã hội xa lánh ấy.

Mặc sự can ngăn kịch liệt của gia đình, cô Xuân vẫn nhất quyết bỏ lại mọi thứ để đến trại phong Quả Cảm, Bắc Ninh. Làm bất cứ việc gì có thể để giúp đỡ bệnh nhân.

Sau 2 năm tình nguyện ở lại chăm sóc những bệnh nhân tại trại phong Quả Cảm, cô được cử đi học lớp y tá ở trại phong Quy Hòa (Bình Định) để có kiến thức chăm sóc tốt hơn cho những bệnh nhân phong. Cô hiện là Điều dưỡng viên, khoa Phong của Bệnh viện Phong và Da liễu Bắc Ninh.

"Cơn gió mát" mà cô Xuân mang đến chứa cả niềm yêu thương, sự đồng cảm, chia sẻ và ân cần nên những giọt nước mắt không chỉ được hong khô mà còn khiến cho những đôi môi của các bệnh nhân nơi đây nở nụ cười.

Những cụ già trong trại phong bỏ hoang Những cụ già trong trại phong bỏ hoang Hiệp hội Nhân quyền Anh mang niềm vui tới trại phong Quả Cảm Bắc Ninh Hiệp hội Nhân quyền Anh mang niềm vui tới trại phong Quả Cảm Bắc Ninh Bệnh phong không còn là nỗi sợ Bệnh phong không còn là nỗi sợ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước