Độc đáo điệu nhảy "Tha kềnh" của người H'Mông

Đức Cường - Đình Dương (Đài TT-TH Mộc Châu, Sơn La)-Thứ bảy, ngày 02/09/2017 11:00 GMT+7

VTV.vn - Hội thi nhảy "Tha kềnh" trong Ngày hội văn hóa huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La năm 2017, đã thu hút hàng trăm người H'Mông đến từ các xã, thị trấn tranh tài.

Vào dịp Quốc khánh 2/9 hàng năm, khi đến với huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, du khách sẽ được thưởng thức và tham gia rất nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc. Trong đó, có thể kể đến điệu nhảy "Tha kềnh" (nhảy Khèn) của đồng bào dân tộc H'Mông.

Bên cạnh âm hưởng của tiếng khèn là những động tác rất phong phú, thể hiện sự khỏe khoắn, dẻo dai của các chàng trai, cô gái dân tộc H'Mông. Một hoạt động luôn thu hút đông đảo du khách thưởng thức.

Theo phong tục của đồng bào dân tộc H'Mông, chiếc khèn là vật dụng vô cùng quan trọng dùng để thờ cúng khi trong gia đình dòng họ có người qua đời. Ngày nay, điệu "nhảy khèn" còn được dùng biểu diễn trong những dịp lễ hội, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ ở địa phương. Âm thanh của loại nhạc cụ này mang âm hưởng của vùng cao bao la, hùng vĩ, nét giản dị, trong sáng và khoáng đạt ngấm sâu vào tâm hồn người H'Mông, thân quen gắn bó với họ từ lúc sinh ra đến lúc mất đi.

Hội thi nhảy "Tha kềnh" trong Ngày hội văn hóa huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La năm 2017, đã thu hút hàng trăm người H'Mông đến từ các xã, thị trấn biểu diễn và tranh tài. Mỗi bài múa khèn có giai điệu khác nhau nhưng đều chất chứa những nỗi niềm thiêng liêng trong đời sống tinh thần, tình cảm của dân tộc H'Mông.

Hội thi nhảy "Tha kềnh" trong Ngày hội văn hóa huyện Mộc Châu dịp Quốc khánh 2/9 năm nay nhằm tôn vinh nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc H'Mông, đồng thời bảo tồn và duy trì truyền thống văn hóa mang tính nhân văn sâu sắc trong đời sống của người H'Mông, thu hút đông đảo du khách đến với cao nguyên Mộc Châu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước