Hành trình nói lời xin lỗi của hai bạn trẻ Hàn Quốc

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 19/02/2017 22:30 GMT+7

VTV.vn - Câu chuyện về hai chàng sinh viên Hàn Quốc và hành trình nói lời xin lỗi của họ đã khiến nhiều người Việt xúc động.

Hai bạn sinh viên Hàn Quốc Lee Kang An và Han Tae Gun đã quyết định thực hiện cuộc hành trình xuyên Việt từ Thủ đô Hà Nội để tìm hiểu lịch sử và nói lời xin lỗi Việt Nam vì những gì mà quân đội Hàn Quốc đã làm tại miền Trung Việt Nam trước năm 1975.

Trong sáng 19/2, vượt hành trình hơn 700 km bằng xe đạp từ Thủ đô Hà Nội, hai sinh viên Hàn Quốc Lee Kang An và Han Tae Gun đã đến với tỉnh Quảng Ngãi.

Mang theo một lá cờ tự thiết kế với bản đồ Việt Nam hình chữ S, cùng dòng chữ "Bánh xe xin lỗi" và "Đạp xe cho sự thật lịch sử", 2 sinh viên Lee Kang An và Han Tae Gun, đã tìm đến Bia tưởng niệm Bình Hòa, ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, nơi 430 thường dân vô tội đã nằm xuống trong một trận càn của lính Đại Hàn cách đây 50 năm. 

Hai người trẻ lặng lẽ thắp nén hương, cúi đầu trước tấm bia tưởng niệm để xin lỗi dù không chắc những người ở thế giới bên kia có tha thứ hay không?

Thông qua các thông tin trên Internet, hai bạn trẻ đã phần nào hiểu được sự thật đau lòng mà lính Đại Hàn gây ra cho những thường dân vô tội của các tỉnh Miền Trung, trong đó có Quảng Ngãi. Vì thế, trong thông điệp của hành trình hai tiếng "xin lỗi" luôn được nhắc đến.

Dọc suốt đoạn đường hành trình, qua nhiều vùng miền khác nhau, 2 sinh viên trẻ đã cảm nhận được sự hồi sinh, tinh thần lạc quan của người Việt, nhất là những nơi đã từng xảy ra những đau thương trong quá khứ.

Rời Bia tưởng niệm Bình Hòa của tỉnh Quảng Ngãi, hành trình tiếp theo sẽ là các tỉnh, thành khác dọc chiều dài đất nước Việt Nam từ Bắc vào Nam. Chắc chắn rằng, trong chặng đường còn lại, hai tiếng "xin lỗi" sẽ mãi là hành trang đi cùng hai bạn trẻ này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước