Ký ức không thể phai của những cựu tù Phú Quốc

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ bảy, ngày 07/05/2016 06:00 GMT+7

VTV.vn - Trại giam Phú Quốc chỉ tồn tại trong 6 năm, nhưng đây là nơi giam cầm hàng vạn chiến sĩ cách mạng, với những hình thức tra tấn hết sức dã man.

Nhập ngũ năm 1970 khi mới hơn 20 tuổi, đến năm 1972 ông Trương Quốc Khánh bị bắt giam vào nhà tù Phú Quốc. Tháng 3 năm 1973, ông cùng nhiều đồng đội được trao trả tại bờ sông Thạch Hãn. Lá cờ là thứ duy nhất ông mang theo ra từ nhà tù.

Lá cờ giải phóng thiếu ngôi sao vàng để tránh bị địch phát hiện, đường kim vụng về của chàng thanh niên tuổi đôi mươi bí mật may trong nhà tù của địch, hơn 40 năm đã trôi qua, lá cờ đã bạc màu, nhưng những tháng ngày ấy vẫn không thể phai nhòa trong tâm trí người cựu chiến binh.

Theo thống kê, trại giam Phú Quốc từng giam giữ khoảng 32.000 tù binh cách mạng, thậm chí có lúc lên tới 40.000 người, nhiều người trong số đó không thể trở về, nhưng ký ức về họ và những tháng ngày ấy vẫn được lưu giữ trong tâm trí người ở lại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước