Nhật ký của bà mẹ trẻ giữa tâm dịch New York (Mỹ)

Ban Truyền hình dối ngoại-Chủ nhật, ngày 12/04/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Tại tâm dịch thuộc quận Queens, New York, chị Cao Thanh Hằng đã viết nhật ký về cuộc sống cũng như cách mà chị và nhiều người Việt đang vượt qua đại dịch.

Những ngày qua, bang New York của Mỹ đang oằn mình chống chọi với COVID-19. Nếu New York được coi là tâm dịch của Mỹ thì quận Queens chính là tâm dịch của tâm dịch. Tại tâm dịch này có một gia đình người Việt đang sinh sống, chị đã gửi cho phóng viên THVN nhật ký cuộc sống cũng như cách chị và rất nhiều người Việt khác tại nước ngoài đang làm để giữ vững tinh thần tích cực.

Chị Cao Thanh Hằng - một người Việt sống tại quận Queens, New York, Mỹ - viết: Hiện tại, tôi và gia đình đang sống tại quận Queens, nơi đang là tâm dịch của thành phố New York. Cũng đã được 1 tháng chúng tôi chấp hành đúng quy định của chính quyền thành phố yêu cầu người dân ở trong nhà và thực hiện giãn cách xã hội. Tôi có thể thấy được sự sợ hãi cũng như lo lắng, hoang mang trong cộng đồng ở đây.

Lo lắng cũng là điều dễ hiểu bởi nếu New York được coi là tâm dịch của Mỹ với hơn 113.000 ca nhiễm, gần bằng số ca nhiễm ở Italy thì quận Queens của bang này, nơi mà chị Hằng đang sinh sống, chính là tâm dịch của tâm dịch. Tính tới thời điểm này, quận Queens đã ghi nhận hơn 7.260 ca nhiễm. Với tình hình như vậy, chị Hằng chỉ đi chợ 3 tuần 1 lần nhưng điều đó cũng không đơn giản vì mỗi lần đi chợ, chị phải xếp hàng hơn 3 giờ.

Đây là một trong những chợ châu Á ở gần nhà mình. Ngay ở ngoài cổng đã thấy rất nhiều người chờ đứng xếp hàng, không phải là vì đông người đến trong một ngày, mà là vì họ chỉ cho số lượng ít, khoảng 20- 30 người vào chợ cùng một lúc.

Chị Hằng có hai con đều đang học cấp 1. Hai bé cũng đang học online tại nhà do các trường học đều đóng cửa.

Thời tiết đã bắt đầu vào xuân và khá là ấm. Hai vợ chồng mình cũng cố gắng cho 2 bạn nhỏ vận động thể chất ngoài trời càng nhiều càng tốt. Mình cố gắng cho 2 bạn tập sau sân nhà, miễn sao các bạn đổ mồ hôi và có hoạt động.

Trước khi sang Mỹ định cư, Cao Thanh Hằng là gương mặt khả ái, được nhiều người biết tới tại Việt Nam. Giành giải Hoa hậu ảnh và top 10 Hoa hậu Việt Nam năm 2006, chị là gương mặt quen thuộc trên nhiều tạp chí ảnh thời bấy giờ. Những ngày New York oằn mình chống dịch, chị Hằng luôn hướng về quê hương. Một trong những cách giúp chị đỡ nhớ nhà là giáo dục các con về văn hóa Việt Nam và nấu những món ăn thuần Việt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước