Nhật ký Kon Tum và tình bạn của hai cựu binh Mỹ - Việt

Nhóm PV Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ hai, ngày 29/05/2017 13:00 GMT+7

VTV.vn - Một cuốn sổ nhật ký nơi chiến trường khốc liệt là khởi nguồn cho tình bạn kéo dài hơn 20 năm giữa một cựu binh Mỹ và cựu binh Việt Nam.

Đây là câu chuyện có thật của ông Paul Reed và ông Nguyễn Văn Nghĩa – hai người từng chiến đấu ở hai chiến tuyến, nhưng đã tìm được sự đồng cảm và kết nối sau những năm tháng chiến tranh. Câu chuyện tuyệt vời này đã được ông Paul Reed kể lại qua cuốn hồi ký của mình, mang tên Nhật ký Kon Tum.

Năm 1966, cậu thanh niên 17 tuổi Paul Reed tình nguyện gia nhập lực lượng quân đội Mỹ tham chiến tại Việt Nam. Không lâu sau khi sang Việt Nam, Paul được điều vào tham chiến tại chiến trường Kon Tum. Trong một trận chiến vào tháng 3/1968, Paul cùng một số binh sĩ được giao nhiệm vụ trinh sát và thu giữ những chiếc ba lô tại nơi đóng quân của bộ đội Việt Nam.

Ông Paul Reed - Cựu binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam 1968-1969 kể : "Tôi lấy một chiếc balo và đặt nó xuống đất, mở ra. Tôi nhìn sâu vào trong ba lô và có một cuốn sổ nhỏ trông giống một cuốn nhật ký, nhưng tôi không chắc lắm. Tôi mở cuốn sổ ra và tôi thấy nét chữ trong cuốn sổ đó rất đẹp. Tôi không thể tin lại có nét chữ đẹp thế. Tôi quyết định rằng mình sẽ phải giữ lại vật này".

Cuốn số nhật ký đã được ông Paul Reed gửi cho mẹ mình tại Mỹ và nhờ cất giữ cho đến khi ông trở về từ Việt Nam. Ông gọi cuốn nhật ký mình tìm được năm ấy là Nhật ký Kon Tum. Đây cũng là tựa đề của cuốn sách của ông xuất bản vào năm 1996. Trong cuốn sách của mình, Paul Reed kể lại cách mà cuốn sổ nhật ký năm xưa đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của ông.

"Tôi nhận ra rằng người lính Việt Nam và tôi, chúng tôi giống nhau. Chúng tôi có chung niềm tin và làm những việc giống nhau vì niềm tin ấy: chúng tôi chiến đấu vì đất nước, mong mỏi bảo vệ gia đình mình, những đứa con của mình. Chúng tôi sẵn sàng hy sinh vì đất nước. Và tôi nghĩ: sao mình có thể căm ghét người đàn ông này? Anh ấy giống tôi"...

Bắt nguồn từ những dòng chữ viết tay đầy tình cảm, một cuốn sổ nhỏ nơi chiến trường, được bồi đắp bằng lòng vị tha, sự tôn trọng và thấu hiểu, giờ đây hai cựu binh ở hai đất nước đã tìm được ý nghĩa thật sự của cuộc đời. Đó là tình bạn đáng quý, là sự thanh thản trong tâm hồn qua một thời đạn bom ác liệt.

Tiếng vĩ cầm xoa dịu nỗi đau chiến tranh của cựu binh Mỹ Tiếng vĩ cầm xoa dịu nỗi đau chiến tranh của cựu binh Mỹ Di tích Nhà tù Hỏa Lò nhận hiện vật từ gia đình cựu binh Mỹ Di tích Nhà tù Hỏa Lò nhận hiện vật từ gia đình cựu binh Mỹ Cựu binh Mỹ với các hoạt động từ thiện ở Việt Nam Cựu binh Mỹ với các hoạt động từ thiện ở Việt Nam

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

cựu binh Mỹ

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước