Khi nhắc đến mùa hè, chúng ta sẽ nhớ đến không chỉ những thức quả, mà còn là những loại hoa cùng nghệ thuật chơi hoa tinh tế. Thật khó để có thể nhớ được hết tên của các loại hoa mùa này nhưng không vì thế mà chúng ta quên đi những sắc hoa như đã gắn với kỷ niệm của mỗi người.
Hà Nội mùa nào cũng đẹp và nên thơ bởi những sắc hoa riêng. Nếu như mùa xuân, hoa đào, hoa mai như gắn với không khí sum họp gia đình, mùa hè lại khiến nhiều người bồi hồi bởi những kỷ niệm tuổi học trò ùa về với màu đỏ của hoa phượng, màu vàng của hoa hướng dương.
Đối với những người yêu hoa, hoa đẹp không chỉ bởi màu sắc và mùi hương, mà còn ý nghĩa mà nó đem lại. Với những bạn trẻ yêu thích cắm hoa, những bông hoa truyền thống khác như hoa hồng, hoa cúc, hoa hoàng anh nay đã được lựa chọn để kết hợp với hoa phi yến hay cẩm tú cầu. Đó cũng là một trong những xu hướng lựa chọn hoa của giới trẻ năm nay.
Hà Nội 4 mùa hoa, ở đâu cũng có hàng hoa bán, nhưng mùa hè lại cho người Hà Nội những sắc hoa đặc trưng. Trong vô vàn kiểu cách, ngày càng phong phú, tân kỳ hơn, người Hà Nội vẫn dành cho hoa một sự nâng niu đầy văn hóa như một cách để níu giữ thời gian, kỷ niệm và cả vẻ đẹp bình dị trong cuộc sống.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
Bình luận (0)