Nữ y tá người Mỹ và hành trình xoa dịu nỗi đau chiến tranh

Thùy Dương - Vân Huyền (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ năm, ngày 11/08/2016 05:00 GMT+7

VTV.vn - “Là một y tá trực tiếp chăm lo cho những người lính Mỹ trở về từ chiến tranh Việt Nam, tôi kêu gọi hãy chấm dứt cuộc chiến này ngay lập tức...”.

Không chỉ hơn 4 triệu người Việt Nam trở thành nạn nhân của chất độc da cam mà còn có nhiều người Mỹ từng ở Việt Nam thời kỳ đó và sau này là con cháu của họ cũng chịu hậu quả nặng nề của chất độc hóa học cực độc này.

Cũng chính nỗi đau chiến tranh này đã trở thành động lực khiến nhiều người Mỹ vẫn tiếp tục đấu tranh trong thời bình. Nữ y tá Susan Schnall là một người như vậy.

Tiếng “Trống trời” xoa dịu nỗi đau chiến tranh Tiếng “Trống trời” xoa dịu nỗi đau chiến tranh

VTV.vn - Từng hứng chịu hậu quả của chiến tranh, ông Phạm Như Khoa có ý tưởng làm ra chiếc trống trời để xoa dịu nỗi đau cho chính mình và gửi thông điệp hòa bình đến nhân loại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước