Ngày 7/4, doanh nhân Trần Lệ Hoa - Chủ tịch danh dự tập đoàn, người sáng lập hệ sinh thái kinh doanh bất động sản và bảo tồn văn hóa gỗ tử đàn đã qua đời vào tối 5/4 tại Bắc Kinh, hưởng thọ 85 tuổi.
Bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng, cuộc hôn nhân 36 năm giữa Trần Lệ Hoa và nghệ sĩ Trì Trọng Thụy - diễn viên người nổi tiếng với vai Đường Tăng trong phim Tây du ký 1986 luôn là tâm điểm chú ý.
Hai người kết hôn năm 1990, bà hơn chồng 11 tuổi. Sự chênh lệch về tuổi tác, địa vị và xuất thân từng khiến mối quan hệ này vấp phải nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, suốt hơn ba thập kỷ chung sống, họ được đánh giá là một cặp đôi bền chặt, kín tiếng và tương trợ lẫn nhau.
Sau khi kết hôn, Trì Trọng Thụy dần rút khỏi làng giải trí, tập trung hỗ trợ vợ trong công việc kinh doanh và các dự án văn hóa. Ông cũng tham gia quảng bá nghệ thuật gỗ tử đàn là lĩnh vực mà bà Trần dành trọn tâm huyết.
Sau khi vợ mất, nam diễn viên 74 tuổi phải đối diện với quãng đời còn lại trong sự thiếu vắng người bạn đời gắn bó sâu sắc. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, Trì Trọng Thụy từng chia sẻ rằng cuộc hôn nhân của họ là “sự đồng hành và nâng đỡ lẫn nhau”. Giờ đây, khi người bạn đồng hành đã ra đi, ký ức và di sản tinh thần có lẽ sẽ là điểm tựa lớn nhất cho ông trong những năm tháng còn lại.

Từ khi kết hôn năm 1990, cặp đôi luôn gặp nhiều tranh cãi về chênh lệch tuổi tác, tài sản. (Ảnh: Weibo)
Sinh ra trong một gia đình Mãn Châu danh giá thuộc dòng họ Diệp Hách Na Lạp, Trần Lệ Hoa sớm bước vào thương trường từ thập niên 1980 thời kỳ Trung Quốc bắt đầu mở cửa kinh tế. Bà từng nhiều lần lọt top những nữ tỷ phú giàu nhất Trung Quốc, với khối tài sản ước tính lên tới hàng chục tỷ USD theo bảng xếp hạng Hồ Nhuận. Bà có ba người con (Triệu Dũng, Triệu Lệ, Triệu Mẫn) và từ sớm đã chuẩn bị kế hoạch chuyển giao quyền lực.
Một nguồn tin nội bộ cho biết, hệ thống kế thừa này đã được bà chuẩn bị trong nhiều năm, với mục tiêu đảm bảo “di sản không chỉ được giữ, mà còn tiếp tục phát triển”. Không dừng lại ở thành công kinh doanh, bà còn được biết đến như một “người gìn giữ ký ức văn hóa”. Với niềm đam mê đặc biệt dành cho nghệ thuật gỗ tử đàn - một di sản quý hiếm bà đã dành hàng chục năm sưu tầm, phục dựng và sáng lập Bảo tàng Gỗ tử đàn Trung Quốc.
Bình luận (0)